Hội thảo đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên của các trường Đại học KHXHNV – ĐHQG TP.HCM, ĐHQG Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Văn Hóa Tp. HCM, Đại học Văn Hiến, Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật Quốc gia VN tại TP.HCM, Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, các bảo tàng, các nhà khoa học, quản lý liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa, văn hóa Ấn Độ, giao lưu văn hóa, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, hội thảo đã đón tiếp TS. K. Srikar Reddy - Tổng lãnh sự Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, đại diện các tổ chức Ấn Độ tại TP. HCM, đại diện Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP. HCM - Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Ông Vương Liêm, trưởng ban Trị sự Đền Mariamman là những cá nhân, tổ chức luôn quan tâm và đồng hành cùng các sự kiện liên quan đã tài trợ và nhiệt tình tham dự hội thảo.
Tại hội thảo, bảy báo cáo được trình bày xoay quanh các chủ đề về di sản văn hóa Ấn Độ nói chung và ảnh hưởng của các di sản Ấn Độ ở Việt Nam nói riêng, cũng như các triết lý, các tư tưởng chính trị - xã hội của Mahatma Gandhi, cụ thể là quan điểm của Mahatma Gandhi về bất bạo động, về chế độ đẳng cấp…
Khoa Đông phương học, Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) là những đơn vị trực tiếp tổ chức đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước và đã kịp hoàn thành kỷ yếu in thành sách cùng tên phục vụ cho đại biểu và những người tham dự.
Đặc biệt ngày sinh của Mahatma Gandhi đã được Liên hiệp quốc lấy làm ''Ngày quốc tế không bạo lực'' (International Day of No Violence). Điểm mới của các bài viết trong cuộc hội thảo lần này gồm năm bài về tư tưởng của thánh Mahatma Gandhi nhấn mạnh đến quan điểm phi bạo lực (Ahimsa/non – violence), cũng như tầm ảnh hưởng của tư tưởng này đối với dân tộc Ấn Độ và thế giới.
17 bài viết còn lại đã tập trung vào vấn đề giao lưu tiếp biến văn hóa (acculturation) giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mối quan hệ văn hóa bằng con đường hòa bình đã lưu tại trên đất nước Việt Nam qua những loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Các bài viết của các chuyên gia về khảo cổ, văn hóa, văn học, lịch sử và lịch sử nghệ thuật, trong đó di sản thuộc các nền văn hóa cổ như Champa, Phù Nam, Thủy Chân Lạp đã được thể hiện bằng các thành tựu nghiên cứu mới. Một số bài viết tập trung nghiên cứu, kiến giải dấu ấn của văn hóa Ấn Độ trong các mô hình kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt việc nghiên cứu về ảnh hưởng của học thuyết Vũ trụ luận Hindu giáo (Hindu cosmology) trong các công trình kiến trúc cổ và chùa Khmer Nam Bộ có liên quan trực tiếp đến cảnh quan và môi trường sinh thái của các di tích. Một số bài viết đi tìm dấu vết xa xưa hơn như vấn đề ảnh hưởng hình tượng tôn giáo Ấn Độ trong tín ngưỡng cổ truyền ở Việt Nam, một số tín ngưỡng vẫn còn hiện diện trong các ngôi đình, miếu ở Nam Bộ nhưng thật kỳ lạ là lại có nguồn gốc từ nền văn hóa Ấn Độ như tín ngưỡng Bạch Mã Thái Giám.
Việc tổ chức hội thảo và in sách lần này đã được sự hỗ trợ đáng kể của Tổng lãnh sự Ấn Độ, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Ban Quản Trị đền Mariamman. Ban tổ chức hội thảo trân trọng cám ơn các nhà tài trợ, các tác giả đã gửi bài và đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng dạy, những chuyên gia và bạn hữu quan tâm đã tham dự hội thảo.
TTVHH
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO