1. Hồ Chí Minh với nông dân
Người Việt Nam đều biết rằng sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đi về các vùng nông thôn, xắn quần lội ruộng cùng với bà con nông dân, trò chuyện với họ, đạp cọn nước cùng họ. Còn ít ngày nữa thì đến sinh nhật Ông, chúng ta hãy cùng nhau xem lại thước phim này.
2. Obama đi ăn cơm bình dân
Ngày 5-4-2009 vừa qua Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Phó Tổng thống Joe Biden đã đến ăn trưa tại một quán ăn nhanh bình dân có tên là “Rays Hell-Burger” gần trụ sở làm việc ở thành phố Arlington bang Virginia. Cả hai ông đều đứng xếp hàng, không có một người phục vụ riêng nào, và cũng không nhận một sự ưu tiên nào.
Hai ông đều ăn bánh mỳ kẹp thịt; Tổng thống dùng món gia vị là mù-tạt, còn Phó Tổng thống thì gọi ớt Mexico. Mỗi miếng bánh mỳ hamburger kẹp thịt mà các ông mua giá 6,95 USD; các ông đã tự móc ví trả tiền tại quầy hàng.
Sau khi ăn xong bước lên xe, Barack Obama và Joe Biden đã nhận được những tràng pháo tay của những người dân đến ăn tại quán và khách vãng lai tình cờ có mặt.
Qua việc đi ăn cơm bụi này, có lẽ người đứng đầu nước Mỹ muốn gửi đến dân Mỹ và thế giới hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ trung, năng động, bình dân, góp một tiếng nói cho một thế giới dân chủ và hoà bình, đây quả là một việc làm đáng để cho các nhà lãnh đạo thế hệ mới phải suy nghĩ...
3. Putin hát trong Ngày chiến thắng
Đến dự với tư cách là khách mời và khi thấy một nữ thiếu sinh quân Nga hát một bài hát có từ thời chiến tranh thế giới thứ hai có tên là “Truy sát kẻ thù” với giọng hiền và yếu quá, Thủ tướng Putin đã ngẫu hứng vào cuộc cùng hát với cô để bài hát được cất lên đúng với khí thế cần có của bản nhạc.
Tuy không thuộc lời nên phải cầm giấy để hát, nhưng ông hát một cách hồn nhiên và luôn miệng động viên mọi người “Hát to lên!”
Nguồn video: YouTube