Có năm sinh viên ngành Văn hóa học là những bạn học giỏi và/hoặc có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng Evergreen. Các bạn đó là:
1. Nguyễn Trần Thị Thùy Dung (MSSV: 0741005)
2. Nguyễn Xuân Sơn (MSSV: 0741044)
3. Tạ Thị Thuý Thanh (MSSV: 0741050)
4. Nguyễn Thị Minh Tuyết (MSSV: 0741061)
5. Trần Kim Vương (MSSV: 0741066)
Học bổng Evergreen khởi thuỷ có tên là học bổng Sam Yang do một giáo sư người Hàn Quốc tên là Yang Sang Soon (thường gọi là Sam Yang) hiện đang sống và làm việc tại Canada trao tặng từ năm 2002 cho SV ngành Hàn Quốc học của khoa Đông phương học Trường ĐHKHXH-NV ĐHQG Tp.HCM (lúc đó do GS. Trần Ngọc Thêm làm trưởng khoa). Người GV tiếng Hàn đầu tiên mà GS. Sam Yang gặp tại khoa Đông phương học là cô Nguyễn Thị Hương Sen gần như đã trở thành người giúp GS. Sam Yang tổ chức việc phát học bổng này từ đó đến nay.
Từ năm 2005, học bổng Sam Yang được đổi tên thành học bổng Evergreen (Mãi Xanh) nói lên niềm hy vọng rằng người nhận học bổng sẽ mãi phát huy nó như màu xanh bất tận của miền Nam Việt Nam.
Từ năm 2005, ngoài SV ngành Hàn Quốc học của khoa Đông phương học, học bổng Evergreen còn được trao cho các học sinh nghèo trường PTTH Tân An (Long An), và Trường Trung học Óc Eo (An Giang).
Trong lần trao học bổng đầu tiên (năm 2002), giữa GS. Sam Yang và GS. Trần Ngọc Thêm đã tình cờ có một sự đồng cảm sâu sắc qua câu chuyện mà hai người đã kể cho SV: Cả hai giáo sư đều có tuổi thơ ở một miền quê nghèo khó, đều rất ham học, đều tình cờ có một con đường sắt chạy qua quê hương, và đều từng có cùng một ước mơ rất giản đơn là được ngồi trên xe lửa. Cậu học sinh Thêm đã thực hiện được ước mơ đó sau khi đỗ tốt nghiệp phổ thông, còn cậu bé Sam Yang chỉ thực hiện được ước mơ đó và ước mơ học tập lên cao nhờ sự giúp đỡ của một mục sư người Canada (đó chính là lý do khiến ông sau này đã định cư tại Canada). Cũng chính tuổi thơ nghèo khó đã trở thành động cơ thôi thúc GS. Sam Yang suốt cuộc đời luôn đi tìm những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn và nghị lực vượt khó để giúpđỡ. Miền Nam Việt Nam đã trở thành một điểm đến yêu thích của ông.
Sự trùng hợp về ước mơ đi tàu hoả đã trở thành một duyên cớ gắn bó GS. Sam Yang và GS. Thêm. Từ năm 2003 GS. Trần Ngọc Thêm thôi làm trưởng khoa Đông phương học để chuyển sang phụ trách Bộ môn Văn hóa học. Song mỗi lần sang khoa Đông phương học trao học bổng, GS. Sam Yang đều tìm gặp GS. Thêm. Ông rất tiếc là ngành Văn hóa học chưa có hệ đào tạo cử nhân; ông hứa sẽ dành học bổng cho khoa văn hoá học ngay khi nào ngành này có hệ đào tạo cử nhân khoá đầu tiên.
Và năm nay (2008), GS. Sam Yang đã thực hiện lời hứa đó của mình. Về Việt Nam lần này, ông đã trao 25 suất học bổng cho SV Đông phương học, 5 suất cho SV văn hoá học, 40 suất cho HS Long An, và 60 suất cho HS An Giang.
Được biết học bổng này có được là nhờ sự đóng góp tài chính hàng năm của gia đình GS. Sam Yang (gồm hai vợ chồng và hai người con trai) cùng một số bạn bè của ông ở Canada và Hàn Quốc. Khi cô Hương Sen đến Canada học và có dịp tới thăm gia đình GS. Sam Yang thì mới biết rằng hai ông bà sống rất tằn tiện trong một ngôi nhà nhỏ, với một chiếc xe cũ kỹ. Bản thân GS. Sam Yang đã 8 lần đến Việt Nam trao học bổng nhưng lần nào cũng ở trong một khách sạn bình dân giá vài chục đô trên đường Phạm Ngũ Lão, di chuyển về tỉnh bằng xe đò cùng SV. Và chưa một lần có điều kiện đi du lịch Việt Nam. Tất cả để có thể giúp đỡ các em được nhiều hơn. Niềm vui lớn nhất của ông là nhìn thấy những người mà ông đã từng giúp đỡ thành đạt.
Những sự thật đó thật đáng cho chúng ta suy nghĩ.
P.V.
Những hồi ức và ghi chép của cô Hương Sen về học bổng Evergreen, bạn có thể đọc tại Hs N's Blog trong loạt bài "Mãi xanh..." theo địa chỉ:
http://blog.360.yahoo.com/blog-3Tfji0U5aPRyOJTSTCc-?cq=1