Hội thảo đã xoáy sâu vào các vấn đề chính:
(1) Các vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam và đảo Đài Loan
(2) Vấn đồ hôn nhân và lao động đa văn hóa
(3) Vấn đề La tinh hóa văn tự Việt Nam thế kỷ XIX và bài học cho đảo Đài Loan
(4) Các vấn đề về việc xây dựng bộ từ điển tiếng Việt dành cho người nước ngoài
(5) Về chương trình đào tạo tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người Đài Loan…
Tham gia hội thảo lần này có ba tác giả của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đại diện cho Tp. Hồ Chí Minh), gồm:
- PGS.TS. Phan Thu Hiền (Bộ môn Hàn Quốc học) với đề tài “Hôn nhân Việt – Đài dưới góc nhìn văn hóa”
- TS. Nguyễn Ngọc Quận (Khoa Ngôn ngữ và Văn học) với bái viết “Quỳnh Dao ở Việt Nam”
- Th.S. Nguyễn Ngọc Thơ (Khoa Văn hóa học) với báo cáo “Văn hóa Lạc Việt cổ và văn hóa bản thổ Đài Loan dưới góc nhìn so sánh”.
Sau Hội thảo, các tác giả được Ban tổ chức đưa đi tham quan một số di tích – thắng cảnh ở Đài Nam như Khổng Miếu, Miếu Thiên Hậu, Nhà lưu niệm Trịnh Thành Công, thành Hà Lan cổ v.v..
Nhân dịp tham gia Hội thảo lần này, cả ba tác giả Tp. Hồ Chí Minh đã dành hai ngày để khảo sát cuộc sống cô dâu Việt Nam tại vùng Bình Đông và tham quan Khu bảo tồn văn hóa các dân tộc bản thổ Đài Loan tại vùng Tam Địa Môn (Bình Đông).
Đảo Đài Loan có hết thảy 14 tộc người thiểu số, gồm Saisiyat, Atayal, Bunun, Tsou, Thao, Rukai, Paiwan, Puyuma, Ami, Yam, Sediq, Sakizaya, Truku và Kuvalan. Họ chủ yếu cư trú ở các vùng núi trung tâm và phía đông hòn đảo. Các tộc người bản thổ Đài Loan về mặt chủng tộc xếp vào nhánh Nam Đảo (một trong ba nhánh lớn của tiểu chủng Mongoloid phương Nam: Nam Á, Nam Đảo, Thái-Kadai).
Hòn đảo này từng được mệnh danh là quê hương và và bảo tàng sống của văn hóa Đông Nam Á hải đảo, bởi theo thuyết của Bellwood và nhiều tác giả khác, cư dân Nam Đảo từ Đài Loan di cư xuống phía nam sang Philippines, Borneo và toàn vùng Nam Dương, Nam Thái Bình Dương.