Từ 19:00, những hàng ghế trong nhà thi đấu đã bắt đầu nóng dần lên bởi những một đội ngũ cổ động viên đầy nhiệt tình đến từ các Khoa. Ở khu vực hậu trường, các diễn viên cũng đã hoàn tất việc hoá trang.
Các sinh viên VHH K1 rất tích cực trong việc phục vụ hậu trường
Tiến sĩ Đỗ Hương và thạc sĩ Hải Yến nhận hoa từ Ban tổ chức
Sau tiết mục múa mở đầu, vở “Trái tim vàng” của sinh viên Khoa Văn hoá học đã được chọn diễn đầu tiên. Đây là vở diễn do Thái Hồng Ngọc viết kịch bản, Thượng Công Minh làm đạo diễn. Vở kịch này được chuyển thể từ tác phẩm Eugénie Grandet (1883), trong bộ Tấn trò đời của nhà văn Pháp Balzac, kể về cuộc đời bi thảm của một cô gái ở một tỉnh nhỏ nước Pháp.
Các nhân vật của vở kịch hoàn toàn do sinh viên của lớp Văn hoá học K2 thủ vai:
Ông Grandet (Thượng Công Minh đóng)
Bà Grandet (Từ Thị Kim Hậu đóng)
Tiểu thư Eugénie Grandet (Thái Hồng Ngọc đóng)
Cô hầu Nanon (Nguyễn Hoàng Cẩm Tú đóng)
Tiểu thư Eugénie Grandet và cô hầu Nanon
Bà Grandet hốt hoảng khi biết con gái đã mang toàn bộ số vàng cho Saclo
Bị chì chiết bởi người chồng độc ác và có trái tim “vàng”, bà Grandet đột ngột lìa đời, để lại một ngõ cụt cho người còn lại: tiểu thư Eugénie Grandet
Bi kịch được lột tả đến đỉnh điểm qua tài năng diễn xuất của Công Minh, Hồng Ngọc, Kim Hậu đã làm không khí của cả khán phòng lặng xuống. Cái thiện và ác, lòng nhân hậu và sự ích kỷ không cần được giải thích mà vẫn hiển hiện ra qua từng điệu bộ, từng cử chỉ, trong ánh mắt, trong dáng người của nhóm kịch lớp K2. Cái thần thái ấy, cái hồn ấy đã được ban giám khảo ghi nhận và biểu dương rất cao, khiến cho cả diễn viên lẫn cổ động viên đều quên đói và khát vì quá mải mê sung sướng.
Lắng nghe lời nhận xét từ ban giám khảo
Các tiết mục dự thi tiếp theo gồm: Bên bờ vực thẳm (nhóm Bão), Chiếc lược ngà (Ngữ văn Pháp), Người ngựa, ngựa người (Nhân học), Rừng xà nu (Ngữ văn Pháp). Vào hơn 22 giờ, tiết mục Rừng xà nu cũng đã khép lại vòng thi chung kết liên hoan kịch không chuyên lần thứ nhất với kết quả như sau: Vở Người ngựa, ngựa người của Khoa Nhân học đã thắng lớn, giành giải nhất; vở Chiếc lược ngà của Khoa Ngữ văn Pháp giành giải nhì; vở Trái tim vàng của Khoa Văn hoá học giành giải ba.
Như vậy, sau giải nhì tiết mục múa trong chương trình Bay lên ngàn năm được tổ chức trước đó không lâu, giải ba trong chương trình liên hoan kịch Vang bóng một thời được tổ chức lần này đã góp phần làm tên tuổi của Khoa Văn hoá học được toả sáng. Đây chính là những thành công bước đầu, hứa hẹn những thành quả vinh quang hơn nữa mà sinh viên Văn hoá học sẽ đạt được trong tương lai.