Chưa đến 12h00, các sinh viên tham gia buổi biểu diễn đã tề tựu ở dãy lầu D3 để tập dượt lại từng câu ca, từng nhịp múa cũng như nhanh chóng hoá trang để chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu.
Anh đồ sánh duyên cùng kiều nữ ngay sau khi hoá trang xong
Dù rất hồi hộp cho buổi diễn cận kề, nhưng… cũng rất thích làm dáng khi được chụp hình
Bà bầu show – cô chủ nhiệm khoá 1 - Anh Đào cũng tỏ ra hồi hộp không kém
Và đây cũng là dịp để sinh viên đàn anh tỏ ra quan tâm đến sinh viên đàn em
Rất đảm đang trong việc phục vụ hậu trường, nhưng… coi vậy chứ em hay xấu hổ lắm
Và những giờ phút cận kề của buổi biểu diễn đã sắp đến, mà ban giám khảo vẫn chưa có mặt đầy đủ nên những giờ phút chờ đợi càng làm cả hội trường thêm sốt ruột. Các diễn viên – sinh viên đang chuẩn bị trong cánh gà càng sốt ruột hơn nữa.
Trời ơi, các vị giám khảo đi đâu mất rồi để bọn tui thấp thỏm đến mức muốn rớt cả tim thế này?
13h00, sau những căng thẳng của chờ đợi đã trôi qua, đèn sân khấu và nhạc dạo cũng được sẵn sàng. Kịch bản chương trình tham dự biểu diễn của sinh viên khoa Văn hoá học đã chính thức bắt đầu với nhiều tiết mục liên hoàn, xâu chuỗi vào nhau theo chiều dài của lịch sử để làm toát lên chủ đề chung: “Dáng Việt”.
Không chỉ đẹp ở dáng đứng, mà còn đẹp ở dáng nằm nữa nè…
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao,
Mà chỉ tham anh chút công danh về sau…
Sinh viên đàn em sánh vai cùng sinh viên đàn chị
Và đây là dáng đứng của những cành hoa sen đằm thắm…
Dù là ca sĩ thay thế, nhưng Ngọc Thuý vẫn hút hồn Công Minh qua giọng hát ngọt ngào say đắm trong “Duyên tình”
Thời bình trôi qua, can qua lại đến
Nỗi đau đớn, khắc khoải của người chinh phụ (qua sự lột tả của Diễm Linh, lớp k2)
Nhưng dòng máu kiên hùng vẫn chảy trong mỗi người con trai, mỗi người con gái
Sự đĩnh đạc ở một thế hệ sinh viên đàn em trên sân khấu
Đó là câu chuyện về Hòn vọng phu
Nhưng là Hòn vọng phu của tươi sáng, trùng phùng…
Buổi biểu diễn kết thúc trong sự cổ vũ và tán thưởng nồng nhiệt của cả hội trường. Và niềm vui, sự hy vọng và sức sống trẻ vẫn rạt rào, vẫn mỡ màng đến lạ. Dãy lầu D3 lại nhộn nhịp một không khí của tình thầy trò, tình bạn bè.
Những nụ cười rạng rỡ sau buổi biểu diễn
Và tiếp tục làm dáng
Nụ cười của những người âm thầm sau màn sân khấu
Đào hoa có khác
Đừng có quên công lao của đội cổ vũ K3 này đấy!
Mọi người vui gì thì vui, nhưng sao lại để hai chị em tôi làm mãi mấy việc dọn dẹp thế này hở giời?
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Được luyện tập rất công phu trong khoảng thời gian hạn hẹp sau những buổi học trên lớp, sinh viên của 3 khoá đã bước vào vòng thi sơ loại Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn trường được tổ chức tại hội trường D (cơ sở Đinh Tiên Hoàng của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn) trong khoảng thời gian nóng nực nhất của một ngày vào hè: 13h00, ngày 14 tháng 3 năm 2010. Tuy vậy, với khí thế của một Khoa trẻ, với lòng nhiệt tình của những thế hệ sinh viên đầy sức sống, tiết mục dự thi của các sinh viên Khoa Văn hoá học đã diễn ra hết sức thuận lợi dưới sự cổ vũ hết mình của các giáo viên chủ nhiệm cũng như rất nhiều sinh viên trong Khoa.