Buổi giao lưu giữa hai bên được bắt đầu từ 19h30 ngày 24/11/2009 tại hội trường của Đại học An Giang, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với chủ đề giao lưu: “Nắng Phương Nam”. Tham dự đêm hội ngộ này có sự góp mặt của đại diện trường ĐHAG: TS Võ Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng trường ĐHAG; ThS. Huỳnh Thanh Tiến, Phó trưởng phòng CTSV; ThS. Nguyễn Văn Khảm, Quyền Trưởng Khoa VHNT; ThS. Trần Tùng Chinh, Trưởng bộ môn Ngữ văn Khoa Sư Phạm;cùng sinh viên của hai khoa. Về phía của Khoa Văn hoá học, trường ĐH KHXH & NV có các đại biểu: GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm, Trưởng Khoa VHH; PGS.TS. Phan Thu Hiền, Phó trưởng Khoa VHH; TS. Nguyễn Văn Hiệu, Phó trưởng Khoa VHH cùng một số thầy cô và sinh viên đến từ Khoa VHH.
Các đại diện của Đại học An Giang và Khoa Văn hóa học
Sinh viên ngồi chật kín hội trường của Đại học An Giang
Khởi đầu bằng những lời giới thiệu hoành tráng nhưng cũng rất giản dị từ sinh viên đại diện của các Khoa, không khí của hội trường trở nên sống động bởi những hình ảnh về quá trình thành lập, giảng dạy và hoạt động của Khoa Văn hoá học, khiến khoảng cách hơn 190km từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Long Xuyên như thu hẹp lại và sinh viên của hai bên như gần gũi nhau hơn. Sau phần tự giới thiệu của sinh viên, đại diện hai bên đã có đôi lời phát biểu hết sức chân tình và trao cho nhau những món quà lưu niệm để ghi lại sự gắn kết tình cảm giữa Đại học An Giang và Khoa Văn hoá học thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM.
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm đang trao tặng quà kỷ niệm cho đại diện của ĐH An Giang
Để hiểu thêm về vùng đất miền Tây Nam Bộ, ban tổ chức đã chọn ra ba nhóm sinh viên đại diện của Khoa Văn hoá học, Khoa Văn hoá Nghệ thuật và Bộ môn Ngữ văn thuộc Khoa Sư Phạm để tham gia game show với nội dung liên quan đến đất và người An Giang. Do thời gian hạn hẹp, chương trình game show chỉ gói gọn lại ở phần đầu với những câu hỏi hết sức thú vị nhưng cũng làm khó rất nhiều đối với sinh viên của hai bên. Kết thúc cuộc thi, nhóm sinh viên của Khoa Văn hoá Nghệ thuật giành giải Nhất, Khoa Văn hoá học giành giải Nhì và Bộ môn Ngữ Văn thuộc Khoa Sư Phạm giành giải Ba.
Hai MC xinh đẹp của buổi giao lưu
Đêm chớm đông ở An Giang tương đối lạnh, nhưng các tiết mục văn nghệ sau đó của hai bên đã làm cho không khí của buổi hội ngộ càng trở nên thắm thiết và nồng đượm bởi nghĩa tình phương Nam. Tiết mục múa “Dạ cổ hoài lang” từ tập thể thầy cô phía Đại học An Giang như đưa mọi người trở về với những ngày dân làng đi mở cõi. Bài dân ca “Lý Cái Mơn” lại rạt rào một mối tình chân phương của những con người nơi vùng đất mới khai sinh. Tiết mục múa đến từ Khoa Văn hoá học lại mang sự yêu đời của dân tộc Nga đến với tất cả những ai đang lắng nghe trong hội trường kín mít những con người đầy sức sống. Tiết mục múa "Dân ca ba miền" như gắn kết đồng bào trên mọi miền Tổ quốc lại với nhau. Tất cả đã hoà quyện vào nhau và khiến cho toàn thể quý thầy cô cũng như các sinh viên có mặt trong buổi giao lưu hội ngộ không thể nào quên được.
Cuộc thi tìm hiểu về vùng đất Tây Nam Bộ ở An Giang
Tiết mục múa “Dạ cổ hoài lang”
Múa “Kalinka” đến từ Khoa Văn hóa học
Do thời gian hạn hẹp, buổi giao lưu kết thúc vào lúc 21h30 trong sự nuối tiếc và vương vấn của nhiều người. Nhưng Nắng Phương Nam vẫn chói chang, người Phương Nam vẫn rạt rào lòng chân thành và mến khách, khiến dư âm vẫn còn đọng lại trong mỗi ai đã nhìn thấy, đã nghe thấy và đã nhận thấy những gì đã diễn ra trong buổi hội ngộ đầy thú vị này.
Múa “Dân ca ba miền”
TDK