I- Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng và giao lưu với Đại học An Giang
Trong chiều và tối ngày đầu tiên (24-1), đoàn đã đến thăm Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng trên cù lao Ông Hổ (thuộc xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên) và giao lưu với thầy trò Khoa Văn hoá Nghệ thuật và Bộ môn Ngữ văn thuộc Khoa Sư phạm của Đại học An Giang với hai nội dung chính là gameshow "Tìm hiểu văn hoá Tây Nam Bộ ở An Giang" và chương trình văn nghệ "Nắng phương Nam".
II- Chợ Nổi Châu Đốc, làng Cá Bè và Làng Chăm Hồi Giáo
Sáng ngày 25-11, đoàn đi khảo sát Chợ Nổi Châu Đốc và làng Cá Bè (nuôi cá ba sa và cá tra) trên sông Hậu – những hình thức mưu sinh của cư dân miền Tây trên môi trường sông nước. Lên bờ, đoàn đến thăm Làng Chăm Hồi Giáo ở ấp Hà Bao II, xã Đa Phước, huyện An Phú (nằm trên cồn Tiên), quan sát cảnh sinh hoạt đời thường, hoạt động nhộn nhịp của các nghề dệt thêu truyền thống, buôn bán, dịch vụ du lịch; vào thăm thánh đường Hồi giáo Ehsan...
III- Rừng tràm Trà Sư, Chùa Xà-tón, núi Ba Thê
Sáng ngày 26-11, đoàn đi khảo sát cuộc sống sông nước của muôn loài trong Rừng tràm ngập nước Trà Sư (tiếp giáp với kinh Trà Sư, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên). Sáng ngày 27-11 đoàn đến thăm Chùa Xà-tón (Xvay Ton) của người Khmer ở xã Tri Tôn với những bó kinh chữ Khmer khắc bằng kim trên lá buông có tuổi đến 70-80, thậm chí đến 120 năm tuổi. Rời Chùa Xà-tón, vào khoảng 9h đoàn lên núi Vọng Thê thăm Nhà trưng bày Văn hóa Óc-eo tạo hình dưới dạng một khối Linga lớn, gần nhà trưng bày là chùa Sơn Tiên Tự (do ở sân chùa có một tảng đá lớn, trên mặt có hai dấu chân trái lõm vào đá, tương truyền là dấu chân tiên, phụ nữ hiếm muộn đến khấn vái, ướm thử chân mình vào thì về sẽ được thụ thai).
IV- Lên núi Cấm và bên lửa trại
Chiều ngày 26-11, thầy trò Khoa Văn hoá học cùng nhau leo lên núi Cấm - ngọn núi cao nhất của dãy Thất Sơn (705 m), toạ lạc trên địa bàn 4 xã thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Trên đỉnh núi có bệ thờ "Cửu huyền thất tổ" (thuộc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, hai bên là tượng hai cụ ông cụ bà vẻ mặt phúc hậu, giữa có bốn chữ "Tổ tiên nhân loại" – đoàn đến đúng lúc có một gia đình đang lên khấn vái cầu xin phù hộ), bệ thờ "Ông" (thờ "Ngọc Hoàng"), điện thờ "Bà" ("Điện Mẹ Phật Mẫu Diêu Trì"). Xuống núi, đoàn đi sang bên kia hồ Thuỷ Liêm để thăm pho tượng Phật Di Lặc khổng lồ đúc bằng bê tông cốt thép, cao 36m, nằm trên đỉnh đồi (khởi công năm 2003, hoàn thành phần tượng năm 2006, được đưa vào sách kỷ lục Guinness năm 2006). Buổi tối, thày trò hòa đồng trong các trò chơi do các bạn SV điều hành, ăn khoai lang và bắp nướng bên bếp lửa trại.
Chuyến đi tuy ngắn ngày nhưng đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích, những kỷ niệm đẹp, và nhiều ấn tượng khó quên...