Trẻ em bây giờ thường ăn thực phẩm tinh chế, khẩu vị ngon miệng nhẹ nhàng nên rất ngán rau xanh và ngũ cốc, những thức ăn nuôi dưỡng sức lao động cho con người.
Trẻ em bây giờ mặc quần áo đẹp, chúng biết giữ gìn vệ sinh và do đó cách xa với mưa gió, đất cát và những vật chất tạo nên muôn loài.
Trẻ em bây giờ ở nhà lầu, thiếu hẳn các trò chơi tuổi ấu thơ và tình bạn bè làng xóm.
Trẻ em bây giờ hiểu được những phẩm hàm cao thấp của các quan chức, mác nhãn tốt xấu của mọi hàng hóa, nhưng ngơ ngác trước một đoá quỳnh hay đôi cánh chim câu trải rộng trên bầu trời.
Trẻ em bây giờ ngày ngày nhìn thấy xe ô tô, nhìn thấy tiền, nhưng không nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, cảnh bình minh, hoàng hôn và càng không nhìn thấy đường chân trời.
Trẻ em bây giờ luôn luôn nghe tiếng gầm rú của máy móc, động cơ và đủ mọi âm thanh rao bán hàng, nhưng đã có lúc nào nghe tiếng chim hót, tiếng xào xạc của cây rừng.
Trẻ em bây giờ bước chân vào cửa hiệu là có thể mua được đủ thứ bánh kẹo, nhưng khó lòng trèo lên cây hái một quả chín.
Trẻ em bây giờ có cơ man nào là đồ chơi chạy bằng điện, nhưng hiếm dịp tận tay bắt chuồn chuồn, châu chấu.
Trẻ em bây giờ dựa theo bản vẽ có thể xếp những mẩu gỗ, mẫu nhựa thành mô hình đồ sộ, nhưng không thể tự tay đẽo gọt cho mình các loại đồ chơi bình dị, cây sáo, con thuyền, khẩu súng.
Trẻ em bây giờ dường như chú ý sắc mặt người lớn, không thấy được những biến đổi lung linh của màu sắc mùa màng.
Trẻ em bây giờ không phải làm gì trong gia đình, ngoại trừ thêm một niềm vui cho người lớn và họ phải làm mọi việc vì con trẻ.
Trẻ em bây giờ hay đổ bệnh, nhà nào cũng mua nhiều vỉ thuốc, thành phố nào cũng có nhiều bệnh viện.
Trẻ em bây giờ không còn nghe bà kể chuyện cổ tích, nào là chú bé tí hon, nào con cừu, con sói, bởi nhà nhà đều có máy thu hình màu.
Trẻ em bây giờ thiếu canxi và vitamin, bởi chúng thường vui chơi giữa rừng cao ốc, những "thung lũng" hứng đầy khí thải công nghiệp.
Trẻ em bây giờ thường theo cha mẹ chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác, khó có dịp quan sát con ong, cái kiến sinh sống ra sao, tổ ấm của chúng như thế nào.
Trẻ em bây giờ muốn tỏ ra dũng cảm thì giỏi lắm là ngã lăn trên giường nệm, không có cây để trèo, không có việc gì để đi đêm một mình.
Trẻ em bây giờ học được nhiều điều khuyên bảo từ thế giới người lớn, khó lòng thu nhận những gợi ý của thế giới tự nhiên.
Trẻ em bây giờ ngày nào cũng vui như tết nên không cảm nhận nổi vị ngọt ngào, háo hức mỗi độ xuân về.
Trẻ em bây giờ muốn gì cũng có, không hiểu được hàm ý của những từ "qúy giá", "hiếm hoi" và thiếu hẳn tính cách cương nghị cùng sức sáng tạo.
Trẻ em bây giờ ít mạo hiểm, ít gặp rủi ro, mọi hoàn cảnh đều được che chở, bảo bọc, lớn lên hồi ức chẳng có gì để nói về những năm tháng tuổi thơ...
Nguồn: Kiến Thức Gia Đình