Chiến Tranh là sự "hủy diệt"hay "hồi sinh"của sự sống!???

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Chiến Tranh là sự "hủy diệt"hay "hồi sinh"của sự sống!???

Gửi bàigửi bởi trankimvuong » Thứ 4 02/04/08 10:55

Trong cuộc sống của chúng ta,không phải chỉ có điều tốt đẹp không thôi,mà trong nó luôn luôn tồn tại những điều xấu xa và ích kỉ.dù là ai đi chăng nửa cũng luôn muốn hạnh phúc và lợi ích của kẻ khác thuộc về mình và của mình mà thôi!đó là một điều không thể tranh cải.
Chính sự ích kỉ và lòng tham của con người mà đã nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn của xã hội để cuối cùng các mâu thuẫn này được giải quyết bằng nhiều hình thức bạo lực khác nhau, mà tiêu biểu trong đó là hình thức khủng khiếp và kinh hãi nhất mà chỉ con người và chỉ có ở xã hội loài người mới có,đó là “chiến tranh”.
Chiến tranh là sự tàn khốc,chỉ có kẻ chiến thắng mới có niềm vui .còn tất cả những ai tham gia vào nó thì đều phải gánh lấy sự “hủy diệt” và những hậu quả thương tâm. Ai cũng cho là như vậy.nhưng đã có ai đã từng nghỉ đến : chiến tranh sẽ giúp con người bộc lộ những khả năng tiềm ẩn còn ngủ say trong con người ?chiến tranh có thể giúp chúng ta phá hủy đi cái cũ mà chúng ta không đủ can đảm để phá hủy và từ đó chúng ta sáng tạo ra cái mới có giá trị hơn cái cũ hay không????? Chiến tranh sẽ giúp chúng ta biết quý cuộc sống ,tính mạng,và những gì chúng ta đang có trong hiện tại?
Như vậy không tốt hơn là cứ ngồi trong sự thanh bình mà mơ tưởng ảo mộng vế những thứ xa vời ,trong khi lại không biết quý trọng những thứ mà hiện tai chúng ta đang có hay sao????????????
Cuộc sống luôn gò bó con người trong những suy nghĩ thiệt hơn. Nên có ai biết được chính trong những hoàn cảnh ngang trái tàn khốc mà con người vượt qua được, chính là họ đã vượt qua chính bản thân mình. Để từ đó họ biết quý trọng cuộc sống hiện tai.và từ đó giúp họ có nghị lực hơn để họ có thể tạo ra những cái mới và niềm vui to lớn hơn.
Chiến thật sự là sự hủy diệt .nó đem lại sự chết chóc thương tâm. Vợ mất chồng ,mẹ mất con,con mất cha,cả nhà li tán…rồi cả một làng bị xóa sổ.rồi cả một dân tộc phải chịu cảnh lầm than.nhưng chính chiến tranh đã đem lại sức sống mới. một sức sống mà con người trong thời bình không thể nào tưởng tượng ra nổi: sự đoàn kết thương yêu và đùm bộc lẫn nhau…tạo nên một sức mạnh thật vĩ đại.đó chính là năng lực và tinh thần bất diệt của một dân tộc .
Vậy thì chiến tranh đâu có là xấu xa tồi tệ như mọi người vẫn nghỉ. Chiến tranh cũng có giá trị cho cả đôi bên tham chiến,chiến tranh vẫn có biểu tượng cho chính nó đó thôi.vậy chiến tranh là một kiểu văn hóa mang giá trị hai mặt giữa văn hóa “ánh sáng” và “bóng tối”!
Đó là ý kiến chủ quan của mình,còn theo các bạn thì sao:chiến tranh có phải là một kiểu văn hóa hay không? Và nó thuộc mảng văn hóa nào ? “ánh sáng” hay “bóng tối”???
danh lợi,danh lợi đạp dưới chân!
tình nghĩa,tình nghĩa đôi vai gánh!
Hình đại diện của thành viên
trankimvuong
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 21:16
Đến từ: ĐỊA NGỤC GIỚI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách