Mình đã làm viêc và tiếp xúc với nhiều người Nhật từ rất lâu và mình nhận thấy rằng người Nhật có nhiều điểm mà chúng ta nên biết để học tâp và để "tránh"

.
- Thứ nhất, về tình cảm: tính tình người Nhật thường khép kín, họ chỉ tiết lộ thông tin , kế hoạch khi họ đã nắm chắc 100% thông tin đó là thật. Họ rất quan tâm đến đời sống và tính cách của từng thành viên.
- Thứ hai, về lời nói: họ rất khiêm tốn, mở miệng ra là phải nói "xin lỗi" , nói vòng vo tam quốc là một đặc tính chung của người Nhật (có lẽ điểm này rất rất giống với người miền Bắc)
- Thứ ba, về phong cách làm việc: Người Nhật rất chú ý đến giờ giấc (đúng như nhận xét của bạn muaxuannho và chi Haiphuong69), nếu lần đầu bạn đi làm trễ họ còn nhắc nhở, từ những lần sau họ sẽ trừ vào tiền lương của bạn, đến một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ viện lí do bạn không tuân thủ giờ giấc nên bị sa thải => điều này thì mình đã có rất rất nhiều kinh nghiệm

.
Ngoài ra, việc dọn dẹp văn phòng nhà xưởng là một việc làm thường xuyên được họ quan tâm. Có lẽ người Nhật rất sợ dơ nên lúc nào họ cũng muốn đồ đạc, bàn ghế, hàng hóa được sắp xếp một cách ngăn nắp, khoa học. Chính vì thế mà khoảng 2-3 năm công ty lại tổ chức cho thủ kho và những người có liên quan tới kho đi tham quan, kiến tập tại những nhà xưởng - nhà kho lớn ở nước ngòai.
- Bên cạnh giờ giấc, lên lịch làm việc trong tuần trong tháng một cách chặt chẽ, khoa học, người Nhật còn một điểm mà tôi thấy rất là thú vị: đó là việc ghi chép (lúc nào, ở đâu bạn cũng thấy trong túi xách của họ có cây bút chì và quyển sổ tay. Người Nhật quan niệm rằng đầu óc con người không phải là cái computer - cái gì cũng có thể nhồi nhét vào đó và lấy ra chính xác bất kì lúc nào- do đó, mọi thông tin quan trọng, lớn nhỏ... họ đều ghi vào quyển sổ tay). Đó là một tập quán rất hay của họ. Sau rất nhiều lần bị sếp "tra hỏi" mà "không thuộc bài" tôi mới nhận thấy những quyển sổ tay mà mỗi năm công ty phát cho nhân viên và việc "ghi chép linh tinh" vào đó mới có ý nghĩa làm sao...

=>việc này mình thấy người Việt học hơi bị khó, không biết mọi người thấy thế nào????
- Như bạn muaxuannho và chị Haiphuong69 đã biết đó là người Nhật rất thích bù khú với nhau sau giờ tan sở. Mình nghĩ người Việt hiện nay cũng rất phổ biến chuyện đó, ngoài chuyện giải tỏa stress, đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu hay hát Karaoke là để giao lưu, gắn bó tình cảm giữa các thành viên trong công ty... thậm chí còn bị lạm dụng cho những mưu đồ kinh tế. Đó là những gì mình được biết từ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường như bạn muaxuannho hiện nay, còn khi đi làm mình mới nghiệm ra rằng, đó chỉ là một phần nhỏ trong xã hội Nhật mà thôi. Phần lớn lại là phần tiêu cực hơn, họ vùi đầu vào công việc từ sáng tới khuya ở công ty, khi trở về nhà/khách sạn họ lại ngồi vào bàn làm tiếp những công việc còn dở dang. Đối với người Nhật thì khẩu hiệu của họ là: "Làm hết việc" chứ không giống như người Việt "Làm hết giờ". Mình chưa thấy trường hợp "không đi bar" cùng họ là mình sẽ bị cho nghỉ việc hoặc khó thăng tiến trong công việc như bạn muaxuannho nghĩ đâu. Hãy rèn luyện chuyên môn cho giỏi thì bạn chẳng sợ điều gì cả
Nói tóm lại, văn hóa mỗi nơi mỗi khác, có điểm tốt cũng có điểm hạn chế, mình cho là bị áp đặt nhưng đối với họ đó lại là việc đương nhiên vì từ nhỏ họ đã được giáo duc như vậy. Ông bà ta có câu :"Ăn cây nào rào cây nấy" - mình muốn làm việc và thăng tiến cùng người Nhật thì mình phải học hỏi và tiếp thu văn hóa của họ - Đó cũng là một phần lớn trong thành công của bạn mai sau.