Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 16/01/08 15:05
gửi bởi aco
Xin mời các bạn tham gia góp ý, để bài được hoàn thiện hợn
Cám ơn.
Hình ảnh

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 16/01/08 15:51
gửi bởi myduyen
hi.hi, so sanh cua ban nghe hay hay, nhưng rieng phần cảm xúc đưa lại có chắc chồng thì nhẹ nhàng không đấy, hi.hi, nghĩ lai xem nao???

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 16/01/08 17:15
gửi bởi LuuTuanAnh
Mình xin mạn phép góp một vài ý kiến để thêm "vui nhà vui cửa" nhé bạn:
Cho mình hỏi khái niệm "Người tình" ở đây mà bạn nói đến là người yêu (tạm hiểu là người yêu trước lúc có chồng) hay bồ nhí. Vì theo mình thấy hình như trong cách so sánh của bạn đang thiên về so sánh giữa chồng và bồ nhí (tạm hiểu là người yêu khác ngoài chồng).
Nếu chỉ đơn thuần là người yêu , thì mình nghĩ không cần hẹn hò lén lút, mà tình cảm đôi khi còn đậm đà và sâu sắc lắm. Ví dụ có những người sau khi chia tay với người yêu cũ cũng vẫn còn nhớ nhung đến cả đời đấy thôi. Mặt khác bây giờ vẫn có trường hợp người con gái phải chiều chuộng ngược lại người yêu của mình.
Hì hì, có chút ý kiến nhỏ, bạn xem thử nhé, cũng có thể mình đã hiểu sai. :P

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/01/08 11:08
gửi bởi aco
1/ Uh, myduyen có nghĩ rằng, ăn vụng trộm bao giờ cũng ngon hơn không. Cảm xúc mà chồng đưa lại nó kéo dài, mà dài thì thường nhẹ nhàng. Aco nghĩ thế đấy, không biết có chấp nhận được không nhỉ. (Vì chưa có kinh nghiệm mà). :oops:
2/ Người tình mà mình nói ở đây là “bồ nhí” đó. Bồ nhí mà hẹn hò công khai là “chết chắc” rồi. Tan cửa nát nhà thì sao. Còn vấn đề chiều chuộng ấy à, triết lý âm dương nói rồi: trong âm có dương, trong dương có âm. Thế nên, mình chọn lựa cái gì nghiêng về đa số đúng không.
3/ Mình đề xuất thêm 2 ý nữa:
- Trước khi sử dụng: - Cả chồng và người tình đều phải "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
- Yêu cầu đối với chủ thể:
+ chồng: đảm đang nhiều phương diện (giỏi việc nước, đảm việc nhà)
+ người tình: chỉ cần đáp ứng một phương diện nào đó (tình cảm)

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/01/08 13:57
gửi bởi camnhung
Aco ơi! Cho mình chen vô một ý kiến nho nhỏ thôi. Mình đồng ý là cảm xúc của chồng đưa lại nó kéo dài nhưng chưa chắc nó nhẹ nhàng, vì cái gì thường dài thì dễ nhàm chán, mà càng nhẹ nhàng thì lại càng chán nữa. Vì thế mới sinh ra chuyện có "bồ nhí" đó thôi ! Vấn đề này cũng chỉ nói theo cảm tính thôi, chứ cũng chưa có kinh nghiệm gì cả ! HiHi...

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 20/07/08 22:17
gửi bởi tecahat
Tối nay lang thang trên diễn đàn mình phát hiện ra một điều (mà điều này ai cũng biết cả, các bạn chỉ không nói mà thôi), đó là:
Sau khi mổ xẻ, phân tích chủ đề rất hùng hồn, phát biểu rất chi là "chuyên gia" , cuối cùng luôn có một câu như phân minh :"Vấn đề này cũng chỉ nói theo cảm tính thôi, chứ cũng chưa có kinh nghiệm gì cả !"
hay "... nghĩ thế đấy, không biết có chấp nhận được không nhỉ. (Vì chưa có kinh nghiệm mà)."
và ở một số chủ đề (có liên quan đến chuyện tình cảm nam - nữ) khác mình cũng đã gặp những câu nói tương tự.
Sao lại ngại ngùng nhỉ, theo mình nghĩ cứ phát biểu thẳng thắn suy nghĩ của mình để người khác cùng thảo luận chứ , diễn đàn mà!.
Nói cho "oai" vậy thôi, chứ mình cũng không rành lắm về chuyện này, mong các bác châm chước, bày vẽ thêm. (Ôi! chính mình cũng lăn theo vết xe cũ rồi) :oops:
Không dám nói nữa, loãng chủ đề của bác aco mất!

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/07/08 20:44
gửi bởi haiphuong69
ủa , mình chỉ nghe người ta nói : vợ và người tình là Cơm và phở.
Chứ chưa nghe nói chồng cũng là cơm...

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/07/08 5:11
gửi bởi meohen
Chắc cái gì quen quen, bắt buộc là cơm. Cái gì là lạ, quyến rũ, mà khó khăn là phở thì phải.

Có thể biến người tình thành chồng dễ dàng. Chứ biến chồng thành người tình thì khó trần ai.

Việc này thì tớ có kinh nghiệm, hì hì, khẹc khẹc...

Re: So sánh: Chồng và người tình

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 18/03/10 15:49
gửi bởi thanh hoang
Hihi tui chỉ xin góp ý một chút "zui zui" về thời gian sử dụng thui! Theo tui chưa chắc là thời gian sử dụng người tình là ngắn hạn, chắc có lẽ bạn đã quên bài hát "Người tình trăm năm" của Đức Huy rùi thì phải. Người tình cũng có thể lên tới trăm năm đấy chứ. Sorry vì lỡ xưng là bạn mà không thấy là NCS hihi có gì bỏ qua cho.