Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 11/03/10 23:48
gửi bởi neptune2707
[center]“Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương...”

Lời bài hát làm ta mườn tượng về hình ảnh xứ Huế thân thương với sông Hương, núi Ngự, thấp chùa Thiên Mụ hay hình ảnh người phụ nữ mộng mơ trong chiếc áo dài, tím, đôi guốc đi kèm với chiếc nón bài thơ.
Với kỹ thuật tạo hình và cắt chữ trên giấy màu đậm, xếp chen giữa hai lớp lá nón, người thợ có lẽ đã làm tăng thêm phần mỹ thuật và nét duyên riêng của xứ sở diệu ký này. Hảy đến với chiếc nón bài thơ để khám phá xứ Huế mộng mơ cổ kính cũng như hiểu them về con người Việt Nam bạn nhé?[/center]
Hình ảnh

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 12/03/10 17:59
gửi bởi NGUYEN THI THEM
xin chào neptune2707! em rất thích đề tài của chị, thấy có ý đó thơ thơ, mơ mơ, giống như tác giả của nó vậy. nhận được chiếc nón xứ nghệ mà lại nhớ tới....Huế, nghĩ cũng ngộ!!! :roll:
e xin "cả gan" góp ý vài lời về đề tài của chị nha. đầu tiên là tên đề tài, hình như chưa rỏ lắm?? "nón bài thơ xưa và nay", không biết là chị muốn làm về nón bài thơ chung của Việt Nam hay chỉ riêng xứ Huế. qua cách phân tích đề tài, e thấy hình như ý chị là muốn nói về nón bài thơ xứ Huế thì phải??? Nếu vậy e nghĩ tên đề tài nên thêm vào là "chiếc nón bài thơ xứ Huế xưa và nay". :!:
về phần phân tích đề tài, chị phân tích rất rỏ ràng, cụ thể nhưng e nghĩ nếu quá cụ thể như vậy sẽ rất khó bao quát hết vấn đề. như ở phần chủ thể, e thấy chị nên phân thành 2 cụm là "Việt Nam" và "các nước có nón lá" thôi, không cần phải nêu cụ thể khu vực như thế. trước khi đến phần không gian, c nên xem lại là có nên chăng mình có một cấp độ nữa, từ nón lá Việt Nam, ta có "nón bài thơ" và "các loại nón khác" (ví dụ như nón quai thao, hay loại nón rất dày và nặng ở Hà Nội chẳng hạn). đến phần không gian , có thể chia thành "nón bài thơ xứ Huế" và "nón bài thơ các nơi khác" (như xứ Nghệ trong câu thơ c vừa nêu chẳng hạn). một vài ý kiến cá nhân, mong mọi người góp ý thêm. :P

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 13/03/10 12:06
gửi bởi neptune2707
Ủa khán giả cho mình hỏi là các bạn có thấy hết cái sơ đồ của mìonh không? Hình như là không đúng không? Chết tui rùi lỗi kỹ thuật, cám ơn bạn nhé, mình sẽ chỉnh lại cái sơ đồ đã... :oops:

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 14/03/10 2:06
gửi bởi vitaminC
bác dầu ăn ơi, em k nhìn được cái sơ đồ của bác. 8O
Cho em góp ý bác 1 chỗ là tên đề tài của bác á, hình như vướng vào lỗi "nhận định" đó, nó giống tựa đề của 1 bài báo hơn là đề tài nghiên cứu KH. VitaC thấy là hình ảnh "nón lá" đặt trong cái nhìn văn hóa thì nó trở thành "biểu tượng", mình sẽ phân tích "biểu tượng" đó.
Thứ 2, thông tin của đề tài chưa đủ nên nó vẫn còn lơ lửng.
giờ là 3h sáng, vita hết c rồi :( (vốn dĩ là vitac) cho nên chưa thể giúp bác chỉnh tên đề tài. Để mai vita phục hồi năng lượng rồi sẽ reply cho bác.
Chào bác!
TB: bác đừng buồn khi vita gọi bác là "dần ăn" nhé, vì neptune là dầu ăn mà! hihii :P

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 16/03/10 3:02
gửi bởi vantiensinh
Neptune thương,

Mình nghía rõ tên, cách phân tích sơ đồ ở đề tài của bạn và cả những comment vô cùng đáng quý của Vitamin Chanh và của Thêm ùi. Hì. Người đâu mà lãng mạn thế không biết... :oops:. Dường như chất văn hóa nghệ thuật thể hiện đậm đặc trong tư tưởng của Neptune nhỉ. :mrgreen:

Thêm đóng góp ý kiến để Neptune mình đồng tình...gần hết. Duy có 1 điểm ý mình hơi khác Thêm: khi nhắc đến nón bài thơ, phải chăng ta còn phải suy nghĩ đến 1 địa danh nào khác ngoài cố đô Huế? Phải chăng nón quai thao phổ biến ở mọi miền quê của miền Bắc? Phải chăng từ "ở Huế" trong cụm từ chiếc nón bài thơ Ở HUẾ?

Góp ý với Neptune 1 xíu nha. Nón lá ở VN thì rất phổ biến, đâu đâu cũng có, gần như không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Nhưng hình như chỉ có 1 vài loại nón đặc biệt: nón bài thơ, nón quai thao...là đi vào thi ca, âm nhạc (đời sống tinh thần) VN thui. Nếu Neptune khai thác biểu tượng nón bài thơ ở khía cạnh này có lẽ cũng là rất độc đáo.

SG. 3:03:3', 16/3/2010. Hì. Nice Dream N nhé. ^_^

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 16/03/10 15:26
gửi bởi Thi Linh
:) Ui, chiếc nón bài thơ....
Đề tài của bạn làm mình nhớ Huế - quê mình quá.
Nhà thơ Trần Quang Long đã từng viết: "Sao em biết anh nhìn mà nghiên nón"
Hay như một đoạn thơ của một tác giả nào đó mình không nhớ tên, rằng:

“Ôi chiếc nón bài thơ mà chưa có bài thơ

Xui anh nhẩm trong lòng câu hát mãi

Vầng trăng kia chưa rằm có phải.

Nên em cầm vành nón cứ nghiêng nghiêng

……………………………………………..

Phút tiễn biệt đã thành bài thơ nhỏ.

Anh muốn đề, biết chiếc nón chịu không?

Mình yêu thơ và "yêu" đề tài của bạn lắm. Mình chỉ muốn góp ý nhỏ này thôi, khi triển khai đề tài, bạn nên đưa những bài thơ viết về nón Huế nữa nhé, đừng quên nhé, :D

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 17/03/10 22:19
gửi bởi neptune2707
Hình ảnh

Re: CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 08/04/10 7:34
gửi bởi newday
Hi!
Mình thấy cấp độ 0 chưa ổn, bạn nên xem lại xem hình tượng chiếc nón thì thuộc về loại hình VH nào? Hình như nó thuộc Vh Ứng phó với MTTN. đó là ý kiến của mình. Xem lại nhé. Chúc bạn thành công

Re: ĐỀ TÀI : CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 14/08/10 7:51
gửi bởi thuananhsctv
vantiensinh đã viết: Neptune thương,
...
SG. 3:03:3', 16/3/2010. Hì. Nice Dream N nhé. ^_^


Mình nhiều chuyện tí nha (bệnh nghề nghiệp của dân bc). Xin lỗi vantiensinh và Neptune trước ha.

Thế lày là thế lào bà con?

Re: CHIẾC NÓN BÀI THƠ XƯA & NAY

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 09/09/10 11:03
gửi bởi thuhuongdulich
“Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương...”

Lời bài hát làm ta mườn tượng về hình ảnh xứ Huế thân thương với sông Hương, núi Ngự, thấp chùa Thiên Mụ hay hình ảnh người phụ nữ mộng mơ trong chiếc áo dài, tím, đôi guốc đi kèm với chiếc nón bài thơ.
---------------------------
Neptune ơi xứ nghệ là nói đến vùng đất Nghệ An, quê hương bác Hồ chứ không liên quan gì đến kinh đô Huế, cách xa tới 400 km đâu. Theo chị, nếu em muốn trích dẫn bài hát cho mở đầu đề tài này thì có rất nhiều bài viết về chiếc nón bài thơ xứ Huế ví dụ như bài "Trở lại Huế Thương" chẳng hạn (trở lại Huế thương bài thơ dấu trong chiếc nón, em cầm trên tay ra đừng bờ sông, sông Hương núi Ngự, thuyền ai lững lờ, em trao nón đợi và em hẹn hò..."
Chị cũng rất thích đề tài này nhưng thấy khoá trước đã làm rồi nên ko triển khai nữa. Ko biết bài của em có hướng tiếp cận mới không, còn tuần nữa nộp bài nên chắc em triển khai cũng sắp xong rồi sao bữa trước ko post đề cương lên để mọi người góp ý thêm cho