trankiemhoang đã viết:Điều 1: Nay "bắt" phanthikimanh thay cho Tôn Thượng Hương.
Sau khi đọc bản luận tội, em dập đầu xuống đất (máu chảy tùm lum rồi nè), em "cắn rơm cắn cỏ" xin kháng án bởi những tình tiết sau:
1/ Chả phải em là lớp trưởng mà em đùn đẩy, vấn đề là em nhường "miếng ngon" cho các bạn lớp em chứ! (còn em toàn gặm xương không hà!). Em yêu mến các bạn TuyetNgan, CùHuyen nên em muốn các bạn của em được "một ngày dựa mạn thuyền rồng..."và trở nên nổi tiếng (có mấy ai mà được cặp kè cùng Lưu Bị!)
2/ Em không làm lộ bí mật của các bạn, em gọi các bạn toàn bằng nickname mừ! Duy chỉ có bạn Cuhuyen em thêm vào cái dấu huyền vì em cứ e sợ mọi người hiểu lầm thì tội cho bạn ấy ( tính em cứ hay thương người thế!) mà cái gọi là bí mật ấy cả lớp em đều biết chứ bộ!
3/ Hiện nay hai bạn CùHuyênvà TranTruong là những nhân vật có liên đới (nôm na là người bị "hại") vậy mà vẫn chưa thấy xuất hiện, e rằng vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Xin ơn trên thư thả cho vài ngày, gia ân cấp thuyền cấp ngựa và lương thực đặng cho em đi tìm kiếm các nhân vật này (nhớ cấp gạo nhiều nhiều, dạo này gạo giá cả leo thang...nhỡ hết gạo dọc đường thì em chỉ còn nước cạp thuyền hoặc gặm đuôi ngựa mà sống qua ngày!)
4/ "Lấy công chuộc tội", xin cho em dăm ba ngày đặng em đi "điền dã" xuống miền Tây Nam Bộ, tìm chất liệu mà làm cái đề tài mới vui hơn, thư giãn hơn đặng phục vụ quý anh chị, bà con cô bác gần xa....
Mong Quân sư quạt máy về trình lại với chủ tướng! Em vẫn chờ nơi đây...