TINH DUC- TRO CHOI LINH THANH
TÌNH DỤC- TRÒ CHƠI LINH THÁNH
Có lẽ trong các nên văn hóa thế giới, chưa có tôn giáo nào lại đề cập đến vấn đề tình dục như Ấn Độ giáo.
Chưa có một tôn giáo nào lại có quan niệm hêt sức thú vị như vậy. Họ xây dựng những quan niệm trên mối quan hệ thống nhất giữa các mặt đối lập.
Tôn giáo của họ vừa trần tục, vừa linh thánh
Theo quan niệm triết học của họ. Thế giới này được dựng nên bởi 1 trò chơi, mà họ gọi là trò chơi linh thánh "lilã".. Vũ trụ là 1 trò chơi vĩnh cữu của thần thánh.Họ giải trí , tiêu xài thời gian bằng TÌnh yêu Kama. Kama là 1 ý chí không ngừng nó hình dung, làm sống động và khêu gợi tất cả.
Vì khởi thủy, ban đầu thế giới này là hình tượng 1 con người lưỡng tính. Con người nguyên thủy này cảm thấy cô đơn, nên tự tách đôi mình ra thành người đàn ông và người đàn bà, 2 người này tìm đến nhau bằng tình yêu từ đó đã sản sinh ra cả thế giới,
Chính vì lẽ đó, họ cho rằng, bằng tình yêu và niềm khóai lạc, cả vũ trụ này được sinh ra.
Trong những trường phái Siva, những hình thức văn hóa được thể hiện bằng cách pha trộn giữa tính dục và tôn giáo một cách sống sượng. SỰ giao hợp thần thánh được trình bày như 1 sự tiếp xúc xác thịt giữa linga và yoni, giữa SIva và Shakti. và sự kết hợp này gây ra niềm khoái lạc vô biên của thế giới. Chính vì lẽ đó, vũ trụ được sinh ra trong niềm hân hoan của thần thánh. Và nếu chúng ta tham gia vào niềm vui này thì chính chúng ta cũng đang sáng tạo. Và thực vậy, sự sáng tạo chỉ ra đời khi tình yêu, sự đam mê nảy sinh. Ai yêu thì người ấy sẽ hiểu biết.
Chính tình yêu là động lực thế giới sinh sôi và phát triển, nhưng tình yêu đó còn phải được xác lập trên những thú vui thể xác nhục dục.
Trong khi rượt đuổi vợ mình, con người nguyên thủy, cũng như thần Shiva đã phóng tinh trùng khắp mặt đất, từ đó, cỏ cây, vạn vật được tưới tẩm sinh sôi nảy nở, và cơn mưa chính là hình tượng tinh dịch của Shiva ban phát cho lòai người.
Bên cạnh đó, Người Ấn Độ còn có 1 quan niệm về giải thóat Moksha. và không có hình ảnh minh họa nào chính xác diễn tả được trạng thái giải thóat, đạt đến cảnh giới niết bàn Nirvana nào cho bằng hình ảnh 2 con người đang giao hợp với nhau.
Sự giải thóat con người khỏi chuỗi mắt xích luân hồi sinh tử ấy chính là vượt qua khỏi ranh giới của thời gian và không gian. Đó chính là sự tái hiện "Nhất thể hóa của người đàn ông và người đàn bà" hay đó chính là sự hợp nhất của cái tôi nhỏ bé hạn hẹp Atman và linh hồn vũ trụ bất diệt Brahman. Sự hợp nhất đó chính là sự cực khoái, sự phóng tinh tuyệt vời, sự khoái lạc của tất cả, vượt qua ranh giới giữa cái ta và cái phi ta, sự tái dựng lại cái lưỡng tính ban đầu. Người đàn ông và người đàn bà không còn sự cách biệt, họ hòa với nhau làm một, họ ở trong nhau, không còn sự phân chia. Đó là 1 kinh nghiệm,1 cảm giác khó tả, chỉ có những ai đã trải qua mới biết được.
Nhưng bên cạnh sự đạt được cực khóai đó, nguời Ấn Độ lại lo âu, vì sự cực khóai này chính là kinh nghiệm giải thóat, nhưng nó đến với người ta thật sự chỉ bằng con đường thực nghiệm tâm linh, bằng khinh nghiệm thần bí, bằng sự dâng hiến mà thôi,bằng khóai lạc thẩm mỹ, Nó đưa con người lên vị trí siêu việt, kéo dài, kinh nghiệm thần bí đó in trên tất cả mọi vật, vượt qua sự tồn tại, là cảm giác yên bình hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Còn kình nghiệm tình dục thì chỉ trong khoảnh khắc, tiếp nối sau nó là cảm giác bình an, vắng lặng.Để rồi tiếp tục dâng lên cảm giác ham muốn. CHính vì thế nó có thể đánh lạc hướng.
Tình yêu là động lực sáng tạo thế giới, thì đồng thời, nó cũng chính là nhân tố dẫn đến sự hủy diệt của con người..
Cái sáng tạo hòan tòan là kết quả của 1 sự ham muốn.
Còn cái chết là bóng tối đè nặng lên con người, là nỗi ám ảnh của con người. Cái chết không là điểm đến duy nhất. NÓ là điểm xuất phát. Bởi vì từ cái chết nảy sinh niềm ham muốn tồn tại. Yama(Thần chết) luôn là bạn đồng hành với Kama, nó là toàn thiện, nó là ở tận nguồn. Ở mỗi khoảnh khắc, cái chết đều đến với chúng ta. Khi chúng ta vừa cất tiếnng khóc chao đời, có nghia là thần chết đang đi cạnh chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến bến bờ cõi tử. Trong cuộc hành trình đó, mỗi bước chân ta nhấc lên và dẫm xuống, thần tình yêu Kama và thần Chết Yama dẫn lối ta bước đi. Chúng ta đi trong niềm vui của tình yêu, của hy vọng, nỗi ham muốn khát khao và cũng trong từng giây phút đó, nỗi buồn của cái chết cùng những thất bại trong cuộc đời đi kèm theo dập tắt chúng ta. Và cứ thế, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn cho đến ngày Người Mẹ Vĩ Đại lượm trong lòng mình những sinh thể mong manh mà chính bà đã tạo ra, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục dòng chảy đều đặn và bi thíết của mình.
Cuộc đời theo quan niệm của Ấn Độ là như thế đó. Chính vì lẽ đó mà người Ấn luôn cảm thấy trong mình sự bình an vững chảy dù gặp biết bao thử thách nghiệt ngã trong vận mệnh dân tộc. Hạnh phúc và khổ đau. tự do và ràng buộc, linh thánh và trần tục, khoảnh khắc và vĩnh cửu, đẹp và xấu, Cuộc sống và cái chết luôn là bạn đồng hành với nhau trong từng giây phút. Vì vây, hãy bình tâm. hãy bình tâm và đừng sợ hãi.
tài liệu tham khảo chính
Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
Đại cương văn hóa phương đông
Bài giảng của cô Phan Thu Hiền về văn hoá Ấn Độ
Có lẽ trong các nên văn hóa thế giới, chưa có tôn giáo nào lại đề cập đến vấn đề tình dục như Ấn Độ giáo.
Chưa có một tôn giáo nào lại có quan niệm hêt sức thú vị như vậy. Họ xây dựng những quan niệm trên mối quan hệ thống nhất giữa các mặt đối lập.
Tôn giáo của họ vừa trần tục, vừa linh thánh
Theo quan niệm triết học của họ. Thế giới này được dựng nên bởi 1 trò chơi, mà họ gọi là trò chơi linh thánh "lilã".. Vũ trụ là 1 trò chơi vĩnh cữu của thần thánh.Họ giải trí , tiêu xài thời gian bằng TÌnh yêu Kama. Kama là 1 ý chí không ngừng nó hình dung, làm sống động và khêu gợi tất cả.
Vì khởi thủy, ban đầu thế giới này là hình tượng 1 con người lưỡng tính. Con người nguyên thủy này cảm thấy cô đơn, nên tự tách đôi mình ra thành người đàn ông và người đàn bà, 2 người này tìm đến nhau bằng tình yêu từ đó đã sản sinh ra cả thế giới,
Chính vì lẽ đó, họ cho rằng, bằng tình yêu và niềm khóai lạc, cả vũ trụ này được sinh ra.
Trong những trường phái Siva, những hình thức văn hóa được thể hiện bằng cách pha trộn giữa tính dục và tôn giáo một cách sống sượng. SỰ giao hợp thần thánh được trình bày như 1 sự tiếp xúc xác thịt giữa linga và yoni, giữa SIva và Shakti. và sự kết hợp này gây ra niềm khoái lạc vô biên của thế giới. Chính vì lẽ đó, vũ trụ được sinh ra trong niềm hân hoan của thần thánh. Và nếu chúng ta tham gia vào niềm vui này thì chính chúng ta cũng đang sáng tạo. Và thực vậy, sự sáng tạo chỉ ra đời khi tình yêu, sự đam mê nảy sinh. Ai yêu thì người ấy sẽ hiểu biết.
Chính tình yêu là động lực thế giới sinh sôi và phát triển, nhưng tình yêu đó còn phải được xác lập trên những thú vui thể xác nhục dục.
Trong khi rượt đuổi vợ mình, con người nguyên thủy, cũng như thần Shiva đã phóng tinh trùng khắp mặt đất, từ đó, cỏ cây, vạn vật được tưới tẩm sinh sôi nảy nở, và cơn mưa chính là hình tượng tinh dịch của Shiva ban phát cho lòai người.
Bên cạnh đó, Người Ấn Độ còn có 1 quan niệm về giải thóat Moksha. và không có hình ảnh minh họa nào chính xác diễn tả được trạng thái giải thóat, đạt đến cảnh giới niết bàn Nirvana nào cho bằng hình ảnh 2 con người đang giao hợp với nhau.
Sự giải thóat con người khỏi chuỗi mắt xích luân hồi sinh tử ấy chính là vượt qua khỏi ranh giới của thời gian và không gian. Đó chính là sự tái hiện "Nhất thể hóa của người đàn ông và người đàn bà" hay đó chính là sự hợp nhất của cái tôi nhỏ bé hạn hẹp Atman và linh hồn vũ trụ bất diệt Brahman. Sự hợp nhất đó chính là sự cực khoái, sự phóng tinh tuyệt vời, sự khoái lạc của tất cả, vượt qua ranh giới giữa cái ta và cái phi ta, sự tái dựng lại cái lưỡng tính ban đầu. Người đàn ông và người đàn bà không còn sự cách biệt, họ hòa với nhau làm một, họ ở trong nhau, không còn sự phân chia. Đó là 1 kinh nghiệm,1 cảm giác khó tả, chỉ có những ai đã trải qua mới biết được.
Nhưng bên cạnh sự đạt được cực khóai đó, nguời Ấn Độ lại lo âu, vì sự cực khóai này chính là kinh nghiệm giải thóat, nhưng nó đến với người ta thật sự chỉ bằng con đường thực nghiệm tâm linh, bằng khinh nghiệm thần bí, bằng sự dâng hiến mà thôi,bằng khóai lạc thẩm mỹ, Nó đưa con người lên vị trí siêu việt, kéo dài, kinh nghiệm thần bí đó in trên tất cả mọi vật, vượt qua sự tồn tại, là cảm giác yên bình hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Còn kình nghiệm tình dục thì chỉ trong khoảnh khắc, tiếp nối sau nó là cảm giác bình an, vắng lặng.Để rồi tiếp tục dâng lên cảm giác ham muốn. CHính vì thế nó có thể đánh lạc hướng.
Tình yêu là động lực sáng tạo thế giới, thì đồng thời, nó cũng chính là nhân tố dẫn đến sự hủy diệt của con người..
Cái sáng tạo hòan tòan là kết quả của 1 sự ham muốn.
Còn cái chết là bóng tối đè nặng lên con người, là nỗi ám ảnh của con người. Cái chết không là điểm đến duy nhất. NÓ là điểm xuất phát. Bởi vì từ cái chết nảy sinh niềm ham muốn tồn tại. Yama(Thần chết) luôn là bạn đồng hành với Kama, nó là toàn thiện, nó là ở tận nguồn. Ở mỗi khoảnh khắc, cái chết đều đến với chúng ta. Khi chúng ta vừa cất tiếnng khóc chao đời, có nghia là thần chết đang đi cạnh chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến bến bờ cõi tử. Trong cuộc hành trình đó, mỗi bước chân ta nhấc lên và dẫm xuống, thần tình yêu Kama và thần Chết Yama dẫn lối ta bước đi. Chúng ta đi trong niềm vui của tình yêu, của hy vọng, nỗi ham muốn khát khao và cũng trong từng giây phút đó, nỗi buồn của cái chết cùng những thất bại trong cuộc đời đi kèm theo dập tắt chúng ta. Và cứ thế, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn cho đến ngày Người Mẹ Vĩ Đại lượm trong lòng mình những sinh thể mong manh mà chính bà đã tạo ra, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục dòng chảy đều đặn và bi thíết của mình.
Cuộc đời theo quan niệm của Ấn Độ là như thế đó. Chính vì lẽ đó mà người Ấn luôn cảm thấy trong mình sự bình an vững chảy dù gặp biết bao thử thách nghiệt ngã trong vận mệnh dân tộc. Hạnh phúc và khổ đau. tự do và ràng buộc, linh thánh và trần tục, khoảnh khắc và vĩnh cửu, đẹp và xấu, Cuộc sống và cái chết luôn là bạn đồng hành với nhau trong từng giây phút. Vì vây, hãy bình tâm. hãy bình tâm và đừng sợ hãi.
tài liệu tham khảo chính
Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
Đại cương văn hóa phương đông
Bài giảng của cô Phan Thu Hiền về văn hoá Ấn Độ