Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

“XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 26/03/08 20:42
gửi bởi HenTu
“XÚC ĐỘNG CHƯA?” :roll:
Các bạn ơi, sao bài giảng của Cô Hiền làm chúng ta ngưỡng mộ và bị thu hút quá!
Đã qua môn “đọc sách kinh khủng” rồi nhưng vẫn không “chán” Cô tí nào.
Cô giảng mà cứ như “biểu diễn” ngôn từ, cử điệu, ánh mắt… Cô “hành động” quá!
Mình chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ vào giờ học của Cô.
Cô vừa dạy vừa “dỗ”. Đúng là như thế!
“Lúc ở nhà… Khi đến trường cô giáo như mẹ HIỀN…”
Không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn thích được “dỗ”.
“XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Re: “XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 26/03/08 23:51
gửi bởi skoalls
rất mong có khi nào đó được cô dạy !
/
ở lớp e cũng có 1 cô như thế , cô dạy triết .. cô cũng .. giảng bài như " biểu diễn " trên sân khấu vậy ! ..... nhưng cho chúng em tác dụng ngược lại ! hay nhỉ ! cùng một cách biểu hiện mà kết quả hoàn toàn trái ngược !

Re: “XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 12:14
gửi bởi nguyenhoanglai
Các bạn “xúc động” chưa? Chứ mình thì “xúc động” rồi! quả đúng như cái tên cô “Hiền”, nhẹ nhàng như những chiếc lá mùa “Thu” rơi nhè nhẹ, cảnh tượng ấy đã là cho biết bao “Hiền” nhân “ngộ” ra được chân lý của dòng đời, có sinh ra thì có già cổi và mất đi, sự chết ấy không phải là sự chấm dứt, mà là sự chuyển đổi, là những nghi lễ nhập môn của lột xác, trưởng thành hơn! một chân lý bất tận trong quy luật tự nhiên, quy luật vòng đời, sự chết đi và sự hiện sinh luôn là một cặp ý nghĩa nhị trùng. Với những môn học đầy “gân guốc’, rất “khó nuốt” thế mà với sự linh động vừa “dạy” lại vừa “dỗ”, làm cho chúng em hiểu được nhiều điều hơn, trưởng thành hơn! Đúng như câu: “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ “Hiền” :D

Re: “XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 13:58
gửi bởi lehang
Xúc động chưa????
Xúc động muốn chết luôn đi chứ!!! (Không có Ứ đâu nhé.) Chiều hôm qua đang nghe cô giảng bài vừa đang liên tưởng đến xứ Ấn Độ đầy dẫy những bí ẩn trong tâm thức của người Dravida, tự nhiên cô gọi tên mình hỏi về cái vụ “sông Hằng như dòng sữa mẹ nuôi bầy con” làm tí xíu nữa là mình xúc động té đùng ra. Các bạn biết vì sao không???? Trời ơi, vì đang mơ mơ, màng màng theo trí tưởng tượng có những tu sĩ ẩn mình trong rừng cây ở dãy Hymalaia hùng vĩ tu luyện, đâu có chuẩn bị tư thế trả lời câu hỏi của cô đâu. Vả lại, bật mí đời tư một chút, hồi đó sinh con mới có 17 ngày phải đi học đại học, nhờ “vú nuôi” nuôi con thì có cho con bú đâu mà biết !!! Hú hồn hú vía, cô Hiền mà biết mình đang mơ mộng, cô tra một lúc có nước chết. Mà tại vì cô giảng bài mê quá đi thôi. :lol: :lol: Xúc động chưa???

Re: “XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 16:26
gửi bởi hoadalat
Công nhận một điều là cô giảng bài quá hay, cách cô nói rất thu hút và dễ hiều, em đã học được từ cô rất nhiều điều. Thích nhất là cách nói của cô, nghe rất nhẹ và diễn cảm, ngưỡng mộ cô quá đi mất. Xin lỗi cô vì hôm qua em ngáp hơi nhiêu, ko phải vì cô giảng buồn ngủ mà vì đêm hôm trước em thức khuya quá, sáng lại dậy sớm nên ngồi học mà ngáp lia lịa. Tuy nhiên em chỉ ngáp lúc đầu giờ thôi, vì cô giảng một lúc là em tỉnh ngủ luôn rùi :D

Re: “XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 19:45
gửi bởi hoangdiep
Các bạn ơi!
Bây giờ các bạn mới thấy "xúc động" thì hơi muộn đấy ! :lol: Nhưng thà muộn còn hơn không, các bạn nhỉ? :roll:

Re: “XÚC ĐỘNG CHƯA?”

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 19:55
gửi bởi lena
Thực sự khi nghe cô hỏi: "xúc động chưa?Chưa xúc động thì tôi không thể chịu được." lòng mình đã cảm thấy "nao nao" (thiệt mà!). Cô dạy hay quá! Mà ý này không phải của mình mình nói đâu. Mình nhớ hôm đó lúc ra chơi, mình nghe được mấy bạn lớp Châu Á ngồi đằng sau thì thầm: "cô này dạy nghe "đã" thiệt! nếu không thì buổi chiều như thế này dễ ngủ mất!".
Mạnh mẽ mà nữ tính!
Xúc động rồi, cô ơi! :oops: