Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NHỚ

Đã gửi:
Thứ 2 18/05/09 11:03
gửi bởi Ca Bong Nho
Nhớ
Lại một kì học nữa trôi qua
Tôi tự hỏi mình giữa trưa nắng nóng
Trang vở hay là trang giấy thơm
Bài học hay là những dòng tâm sự
Ngồi trên giảng đường sao mà nhớ.
Nhớ thầy Ngư với cái nón bảo hiểm
Nhớ lớp 12A2 nghịch nhưng đáng yêu
Nhớ những trận mưa rào ướt cả áo
Nhớ những lần không thuộc bài cũ
Nhớ những lần ngủ gục trong lớp học
Nhớ quán chè của bà Thái béo
Nhớ ngày cả bọn trốn học đi chơi
Nhớ làm sao buổi chiều hôm ấy:
Hai đứa trên chiếc xe đạp martin hồng
Cùng đi trên con đường ven sông
Ngắm cánh đồng lúa thơm hương nếp chín
Lũ trẻ chăn trâu đang thả diều
Bạn nhìn tôi rất trìu mến rồi hỏi:
“Nhớ mãi những kỉ niệm này chứ?”
Tôi ngượng ngùng nhìn bạn và khẽ nói
“Sẽ nhớ mãi không bao giờ quên”.
Cánh phượng nở báo hiệu mùa thi đến
Tôi vào miền Nam thi đại học
Và rồi ước mơ đã được chắp cánh
Tôi đậu đại học ở thành phố.
Ngày đi nhập học mẹ ôm tôi khóc
Dặn dò con gái gắng học giỏi
Từ biệt quê hương, gia đình, bè bạn
Tôi vào Nam với nhiều hoài bão…
Thơ bạn tự làm đó, hi hi. Nếu không hay thì đừng chê nhé!.
Nhưng vẫn mong các bạn góp ý...
Re: NHỚ

Đã gửi:
Thứ 2 18/05/09 17:22
gửi bởi hangthu
cá bống nhỏ ơi! đọc bài thơ của bạn mình thấy thật xúc động.Nó thật giống với tâm trạng của mình-một người con xa quê.Và mình tin rằng bất cứ ai xa quê cũng có chung một nỗi niềm như vậy!
Re: NHỚ

Đã gửi:
Thứ 4 27/05/09 23:12
gửi bởi the yun
Dù thơ bạn có hay hay không thì nó cũng là những dòng tâm sự rất đáng trân trọng! Mình thật sự cũng rất nhớ:
Nhớ làm sao từng góc lá sân trường
Nghe thân thương lời thầy cô truyền dạy
Ôi nhớ lằm ngày lớp mình chia cách
Cánh phượng rơi tan tác một khung trời...
Cuộc đời học sinh đẹp thật đấy nhưng cũng trôi qua nhanh lắm đấy! Thời gian trôi giật mình tôi ngẫm lại, giây phút này có còn mãi hay không?
Những tháng ngày cấp ba thơ mộng
Bỗng thoáng qua thành hồi ức mong manh
Biết làm sao giữ được những ngày xanh
Để dành mãi những ngày xưa xưa ấy...
Nhớ, nhớ lắm! Mình nhớ nhà, nhớ lớp, nhớ trường xưa lắm lắm!!!
Re: NHỚ

Đã gửi:
Thứ 4 04/11/09 21:02
gửi bởi ragingwave
Muốn khóc quá nhá!
Re: NHỚ

Đã gửi:
Thứ 6 06/11/09 23:44
gửi bởi ngoc_nu
Chỉ có những người con xa quê như chúng ta mới có những tâm trạng này nhỉ?:
Nỗi nhớ quê-nhớ ba mẹ-nhớ trường cũ-nhớ bạn bè-nhớ thầy cô... quay quắt,cả đêm dài trằn trọc và khóc...vào những ngày đầu của năm I...
Cuối học kì 1, sắp thi xong,một buổi chiều ngồi trên xe buýt, ngẫu nhiên "quà tặng âm nhạc" trên FM phát đúng bài "mẹ con đã về"-vậy là cũng lại bật khóc!
Mới đây thôi, một chiều mưa Sài Gòn, cũng ngồi trên xe buýt,tin trên đài báo bão miền trung, lời hát trên đài cất lên "đã lâu lắm rồi không về miền Trung thăm người em,nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường, người ơi có về miền quê hương thùy dương, nước chảy còn vương bao niềm thương,cho nhắn đôi lời,dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương...."quay mặt về phía cử sổ xe buýt..nhòa theo màn mưa, chỉ nghe có tiếng ai thốt lên :"sao bão lụt hoài vậy trời, đợt này chưa qua đã là đợt khác, trời không muốn cho người ta làm ăn nữa hay sao?"
"Cho tôi xin 2 chữ "bình yên" cho quê hương mình-BĐ thương yêu!"
Re: NHỚ

Đã gửi:
Thứ 4 09/12/09 18:13
gửi bởi chauhoang
Ca Bong Nho đã viết:Nhớ
Lại một kì học nữa trôi qua
Tôi tự hỏi mình giữa trưa nắng nóng
Trang vở hay là trang giấy thơm
Bài học hay là những dòng tâm sự
Ngồi trên giảng đường sao mà nhớ.
Nhớ thầy Ngư với cái nón bảo hiểm
Nhớ lớp 12A2 nghịch nhưng đáng yêu
Nhớ những trận mưa rào ướt cả áo
Nhớ những lần không thuộc bài cũ
Nhớ những lần ngủ gục trong lớp học
Nhớ quán chè của bà Thái béo
Nhớ ngày cả bọn trốn học đi chơi
Nhớ làm sao buổi chiều hôm ấy:
Hai đứa trên chiếc xe đạp martin hồng
Cùng đi trên con đường ven sông
Ngắm cánh đồng lúa thơm hương nếp chín
Lũ trẻ chăn trâu đang thả diều
Bạn nhìn tôi rất trìu mến rồi hỏi:
“Nhớ mãi những kỉ niệm này chứ?”
Tôi ngượng ngùng nhìn bạn và khẽ nói
“Sẽ nhớ mãi không bao giờ quên”.
Cánh phượng nở báo hiệu mùa thi đến
Tôi vào miền Nam thi đại học
Và rồi ước mơ đã được chắp cánh
Tôi đậu đại học ở thành phố.
Ngày đi nhập học mẹ ôm tôi khóc
Dặn dò con gái gắng học giỏi
Từ biệt quê hương, gia đình, bè bạn
Tôi vào Nam với nhiều hoài bão…
Thơ bạn tự làm đó, hi hi. Nếu không hay thì đừng chê nhé!.
Nhưng vẫn mong các bạn góp ý...
Thơ mộc mạc lắm !chân chất lắm, không phải là những vầng thơ điều đàng những câu chữ nhưng cái cảm xúc của bạn khá bay bổng đấy
gửi lời đồng cảm ....