Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 22:04
gửi bởi Nguyen Thi Nhung
Các anh chị ơi,
Mình thật là bực mình vì thường xuyên là nạn nhân của những người đi ra ngoài đường, phóng xe máy mà cứ vô tư khạc nhổ. Nhiều lúc muốn khóc luôn vậy đó.
Nói đều này ra chắc là ai cũng đồng ý là một hiện tượng vô văn hoá có đúng không các anh chị. Các anh chị nào cũng là nạn nhân, thì cùng chia sẻ với mình về vấn đề này nhé.

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 12/04/08 17:53
gửi bởi babykiss
Tất nhiên! Em cũng đồng ý với ý kiến của chị, xét vào hệ tọa độ thì việc khạc nhổ trên đường phố 1 cách tuỳ tiện không hề có tính giá trị hay nhân sinh gì cả họa may là chỉ có tính lịch sử (vì việc khạc nhổ đã có từ rất lâu rồi) ,khạc nhổ trên đường phố cũng chỉ do 1 số ít người vô văn hóa thực hiện mà thôi nên không thể trở thành 1 hệ thống được , việc này em cũng bị 1 vài lần nên cũng rất bức xúc , nhưng nếu khạc nhổ đúng chỗ , biết ý thức trong việc này thì lại có giá trị văn hóa. Theo em nghĩ là vây.

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/04/08 17:49
gửi bởi PhanDuocThao
Đánh chết đứa nào bảo khác nhổ là một giá trị văn hóa, vô văn hóa thì có !

Đành rằng cũng có nhiều lúc không thể kiềm được, nhưng tớ cho rằng khạc nổ ngoài đườc là một hành động cực kì bất lịch sự và thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác !

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 14/04/08 22:25
gửi bởi babykiss
PhanDuocThao đã viết:Đánh chết đứa nào bảo khác nhổ là một giá trị văn hóa, vô văn hóa thì có !

Đành rằng cũng có nhiều lúc không thể kiềm được, nhưng tớ cho rằng khạc nổ ngoài đườc là một hành động cực kì bất lịch sự và thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác !


Đúng là khạc nhổ ngoài đường rất mất vệ sinh và vô văn hóa, ai ở đây cũng đồng ý như vậy cả :D Bạn cũng đừng nóng quá nhé, chưa j` đã đòi đánh người ta rồi, ^^

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 14/04/08 22:45
gửi bởi phuong-nguyen
Thật chẳng văn hoá tí nào,
Mình cũng từng là nạn nhân của nhiều lần bị "lạc đạn" (không kịp tránh) mà cũng chẳng biết tránh đi đâu vì như mưa phùn lất phất và sợ không an toàn giao thông khi né.
Cái đáng lo ngại là ý thức của những người này thật kém và nhất là số người nhiễm siêu vi B ở VN cũng đứng hàng cao trên thế giới 2/10.
Cần phải có nhiều biện pháp hữu hiệu hơn để loại bỏ tình trạng này trong xã hội nước ta, nhất là năm Văn minh đô thị.

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/04/08 22:20
gửi bởi duckling
Tui thì ko đòi đánh người ta như bạn duocthao đâu , tui là con gái mà, tui chỉ mong sao cho "gậy ông đập lưng ông" thôi!he he!

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/04/08 9:04
gửi bởi meohen
babykiss đã viết:họa may là chỉ có tính lịch sử (vì việc khạc nhổ đã có từ rất lâu rồi)
Hic hic, khạc nhổ thì đúng là lâu rồi, nhưng khạc nhổ trên đường phố cơ, nó có từ bao giờ? Khạc nhổ là việc vệ sinh cá nhân, nên phải có nơi có chỗ. Ở nông thôn, làng xã, cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, ít người đi lại thì việc khạc nhổ ít gây hại cho người khác nên người ta có thể làm tương đối thoải mái. Đằng này, cứ nguyên xi như thế mang vào thành phố "tấc đất tấc vàng", ai mà chịu nổi.

Nhưng cũng phải xét lại, nếu có nhu cầu khạc nhổ mà thành phố chẳng thiết kế cho có chỗ thì phải làm sao? Bụm miệng chạy tới cơ quan hay chạy về nhà à?

duckling đã viết:tui chỉ mong sao cho "gậy ông đập lưng ông" thôi!he he!
Tui đã được nghe kể chuyện này rồi. Có ông, không đừng được, nhổ đánh phì, tưởng ra đường, người sau dính,... Nhưng không, ông ấy đã quên không kéo kính của nón bảo hiểm lên, vậy là hứng luôn.

Re: KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CÓ VĂN HOÁ KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 29/04/08 10:01
gửi bởi leuleu_cuti_beteo
CÓ THỂ NÓI ĐÂY LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG THIẾU VĂN MINH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VĂN HÓA
có thể nói rằng trong vấn đề này phải đề cập đến một quốc gia đó là Singapore,quốc gia được bầu chọn là đất nước sạch nhất thế giới ,do chính phủ nước này có luật rất nghiêm ngặt trong bảo vệ môi trường .Và du khách đến Singapore cảm thấy rất thỏa mái,thỏa mái cả khi vào toilet "tận hưởng" và trong ý nghĩ luôn muốn quay trở lại nơi này.Vì sao mình lại đề cập đến vấn đề này?Bởi vì không những đấy là phẫn nộ của tác giả về vấn nạn khạc nhổ nơi công cộng ở Việt Nam(Không sao có gì thì người trong nhà "ĐÓNG CỬA BẢO NHAU").Mà còn là phẫn nộ của những du khách nước ngoài đến Việt Nam.Trong những cuộc nói chuyện phím,ngoài lề(ngoài những cuộc phỏng vấn trực tiếp đưa lên truyền hình,phóng sự báo :ÔNG/BÀ CÓ ẤN TƯỢNG GÌ VỀ VIỆT NAM? Câu phỏng vấn ấy như câu thường lệ để khảo sát du khách nước ngoài ,thì được phỏng vấn ai lại không nói tốt thêm chút-TÂM LÍ CHUNG MÀ) Nhưng những câu chuyện ngoài lề mới đau.Có một du khách đến Việt Nam du lịch tâm sự :"Tôi đến Việt Nam ra đường chỉ thấy mìn và đạn ",không biết có phải do quá ấn tượng hai cuộc kháng chiến vĩ đại ở Việt Nam mà người này nói vậy không?Hỏi ra mới biết rằng "MÌN" đây là do phóng uế bừa bãi của người Việt,chó Việt,mèo Việt,...sản phẩm mà sư phụ HOÀNG LAI (lớp cao học đàng anh) đã có topic rất thành công đây.Còn "ĐẠN" là khạc nhổ,mới nhìn lên,ngước xuống là "BỊ TRÚNG ĐẠN" chết tức liền.
Vậy đấy một dẫn chứng để thấy rõ hơn về hiện tượng này.Tóm lại rằng "KHẠC NHỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ "không thể là văn hóa được.Mình khẳng định một câu vậy đấy.CÁC BẠN NÀO CHO ĐÓ LÀ VĂN HÓA THÌ CỨ LÀM THỬ ĐỂ XEM ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO rồi lên post bài để nêu ý khiến nha.