Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 11:01
gửi bởi gio
Trong xã hội hiện nay,khi mà máy móc đang dần thay thế cho những hoạt động của con người,đã làm con người ngày càng thu động hơn,ít vận động đi.Hoạt động giao tiếp của con người chủ yếu thông qua máy móc.Từ đó con người ít bộc lộ tình cảm của mình hơn,những mối quan hệ giữa con người với con người cũng rời rạc hơn.đạc biệt là những mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình hiện nay.Trong thời đại chạy đua với thoi gian hiện nay,ai cũng phải lo toan rất nhiều công việc,những ông bố,bà mẹ thì lo kiếm tiền,không có cả thời gian quan tâm đến con,nhiều người chọn giải pháp bù đắp cho con bằng vật chất.sự chia sẻ,quan tâm ,yêu thương của bố mẹ giành cho con ngày càng ít đi.chính vì vậy mà khoảng cách gữa cha mẹ và con cái ngày càng xa,khó có sự chia sẻ,đồng cảm.
Chính vì không có sự quan tâm dạy bảo của cha mẹ,nên nhiều bạn cảm thấy cô đơn ngay ttong chình gia đình của mình.Lúc nào cũng thấy cô độc,thèm được sự quan tâm,chăm sóc,nhiệu bạn vì sống trong môi trường đó quá lâu đã dẫn đến bệnh tự kỉ,ảnh hưởng nhiều đến những mối quan hệ và cuộc sông sau này của họ.Nhiều bạn thì lấy máy móc làm bạn với mình,thu hẹp bản thân trong cái vỏ ốc riêng mà mình tạo nên,dĩ nhiên ai củng hiểu những mặt trái của thời đại bùng nổ công nghệ thông tin,bên cạnh những gì nó mang lại,thì cũng có rất nhiều nhửng tác hại mà nó gây ra thật nặng nề:những trang web xấu,những tư tương không lành mạnh ma với bản lĩnh khong vững,sự nhận thức không dươc đúng đắn sẽ gây hậu quả rất xất tới ban thân và xã hội...
Nhiều bạn còn muốn quên đi hiện tại bằng những cảm giác mới lạ như đi vũ trường.sử dụng thuốc lắc,hút heroin...tất cả những tác động đo đã ành hưởng nhiều đến nhân cách và cuộc sông của các bạn trẻ.Đây đang là một vấn đề hết sức đau đầu trong xã hội hiện nay.
Còn rất nhiều điều để nói nữa,mình sẽ về tìm tài liệu dể viết thêm,bạn nào có ý kiền gì cừ trao đổi thoải mái nha.

Re: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 16:11
gửi bởi hoacan
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đôi khi rất căng thẳng vì nhiều chuyện. Cha mẹ là những người đã trưởng thành còn con cái là những người trẻ mới tập tễnh vào đời nên tư tưởng của cha mẹ và con cái đôi khi không đồng nhất, có lúc còn xung khắc. Cha mẹ bằng kinh nghiệm cuộc sống của mình có thể giúp con cái rất nhiều trên đường đời, nhưng hiện nay với sự phát triển của công nghệ số, con cái đã quên mất những bài học của cha mẹ. Những người trẻ hiện nay hằng lao vào tìm kiếm những cái mà họ cho là hợp thời, hợp trào lưu, trên mạng internet, trên các phương tiện truyền thông... Có thể nói thế hệ trẻ hiện nay có khoảng cách rất lớn với cha mẹ của mình. Đứng trên phương diện một người con trong gia đình, đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình không hòa hợp được với cha mẹ trong nhiều vấn đề. :cry: Cha me nào chẳng muốn điều tốt đẹp cho con cái mình, nhưng con cái lại không thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Để cha mẹ và con cái hòa hợp trong nhận thức và suy nghĩ là một điều rất khó trong thời đại hiện nay. Muốn cải thiện quan hệ giữa cha me và con cái trong thời đại ngày nay, thì chúng ta - những người con cần phải biết lắng nghe cha mẹ.

Re: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 18:33
gửi bởi PhanDuocThao
Con cái và cha mẹ, một mối quan hệ thật khó mà nói hết bằng lời ! Trong xã hội phong kiến cũng thế, mà trong xã hội hiện nay cũng thế. Nếu nói xã hội hiện nay cha mẹ không quan tâm nhiều đến con cái khiến nhiều bạn rơi vào tình trạng " cô đơn sinh phiền nhiễu " thì tớ nghĩ khó mà nói cho rành mạch được. Ngày xưa, cách giáo dục con cái có thể nói là khác biệt rất xa so với hiện nay, dĩ nhiên, theo phát triển xã hội ! Nhưng mỗi thời đều có ưu khuyết điểm riêng. Nếu những gia đình còn giữ nếp sống gia giáo như ngày xưa thì tuy gia đình ở gần nhau thật nhưng có lẽ mức độ thân mật của cha mẹ và con cái không được như hiện nay đâu, người con trong gia đình rất khó mà tâm sự với cha mẹ bởi tư tưởng " con cãi cha mẹ trăm đường con hư " mà tớ tin hiện nay vẫn còn rất phổ biến. Bây giờ thì tư tưởng thoái mái hơn, con cái thân mật với bố mẹ hơn, có thể cùng nhau nói nhiều chuyện hơn, tỉ như cùng tâm sự về cuộc hẹn đầu tiên của con chẳng hạn ^^! Xã hội phương Tây thì không nói nhưng ở phương Đông thì may mắn là có được sự hòa hợp giữa hai thời kì, cha mẹ tuy nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần tinh tế, con cái không bị " o bế " mức, ở một chừng mực nào đó.Tỉ như nhà tớ, bố mẹ luôn trong trạng thái " luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu " với suy nghĩ " trẻ con có thể không biết người lớn nghĩ gì, nhưng người lớn thì đã từng là trẻ con " nên tớ rất gần gũi với bố mẹ mình, mặc dù ông bà cũng bận rộn ^^!

Dĩ nhiên, việc nâng con như gà ấp trứng hay bận rộn quá mà thiếu thời gian gần gũi với con thì ở đâu mà chẳng thể, tớ không nói đến những trường hợp cá biệt ( như là bố mẹ không yêu con chẳng hạn >_<! ), nếu những người con không biết bố mẹ yêu mình thế nào, cứ kêu gào đòi lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình, mà không biết tự cải thiện quan hệ với bố mẹ, cứ chìm trong cái gọi là " nối đau cá nhân " thì đó chỉ là những kẻ yếu đuối, ích kỉ. Tuy nhiên, đã là một gia đình, thì dù bận rộn, người ta vẫn nên thể hiện sự quan tâm đến nhau, dù gặp nhau ít ỏi nhưng một câu nói " bố mẹ yêu con " hay " con yêu bố mẹ " cũng đủ, với lại với công nghệ tân tiến như hiện nay, việc gì mà không làm được ?!

Vấn đề tớ thấy ở đây là chuyện con cái và bố mẹ có thể nói chuyện với nhau thật sự ... khó quá >_<!! Mấy câu "yêu thương nồng nàn" đó khó mà nói ra miệng được ( trừ nhà tớ ra :mrgreen: ) nên cũng là một rào cản đáng kể !

Chỉ có bản thân mỗi chúng ta tự hành động mà thôi, không có chuyện không cố gắng mà được như ý trong mọi chuyện ! Chúng ta là một gia đình mà ! ( nếu bạn không nghĩ thế thì hãy cố để được là một gia đình như mong muốn của mình đi ! )

Re: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 11/04/08 8:55
gửi bởi ngoclan
cha mẹ là những người yêu mình ,có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ ,như cách sống ,cách quan hệ giao tiếp với người thân và người xung quanh ,lúc còn nhỏ tôi thường làm điều gì đó sai mặc dù tôi không nói thẳng cho cha và mẹ tôi hiểu nhưng sau vài ngày cha tôi nhìn tôi và nói "cha mẹ sinh con ra không lẽ không hiểu con sau "lúc trước tôi cứng đầu lắm ,ít nói chuyện với cha ,mẹ tôi thường nhất là về việc học là thường ít khi tâm sự bạn bè cho mẹ và cha nghe hay chuyện tình cảm nhưng từ khi xa gia đình tôi tập cho mình nói chuyện với cả nhà tôi nhiều hơn ,tôi viết thư về kể mọi thứ trên này cuộc sống ,sinh hoạt kể cả chuyện tình cảm của tôi (ngày xưa tôi không nói )cha mẹ tôi nhu những thần tượng và đôi lúc còn là người bạn của tôi nữa ,trong gia đình tôi thường ảnh hưởng nhất từ phía cha tôi về tính tình và cách suy nghĩ vì mỗi khi nêu ra một vấn đề gì đó cha con tôi nói chuyện thật nhiều ,tôi muốn cha tôi tin tôi thì tôi phải quan tâm gia đình và phải thường tâm sự về suy nghĩ của tôi ,và quan điểm của tôi ,thế đó giờ đây cha mẹ là chỗ dựa và là nơi tôi nói lên suy nghĩ của mình về tương lai và tình cảm!!!!!!!!!!!!!!