vài vấn đề về gia đình văn hoá
Có lẽ gia đình tôi cũng như gia đình của các bạn được địa phương công nhận là gia đinh văn hoá và được trao giấy chứng nhân đàng hoàng. Ấy thế mà chuyện này làm tôi suy nghĩ. Chuyện là thế này : Gia đình bà A trước mằt nhà tôi, cứ ăn xong là ném rác bừa bãi ra ngoài. Con cái chửi mắng nhau thường xuyên. Vậy mà vừa nhận được giấy chứng nhận là gia đình văn hoá. Còn ông B chửi thề tục tĩu với con cái là chuyện bình thường. Ấy thế mà cũng được công nhận là gia đình có văn hoá. Đáng chú ý hơn là gia đình ông C, một gia đình giàu có, lại có trình độ nhưng đêm nào cũng hát karaoke đến khuya.... Đi đâu chúng ta cũng nhìn thấy các tấm bảng ghi"thực hiện nếp sống văn hoá ". Khắp nơi đều có thùng đựng rác nhưng người ta lại không vứt rác vào thùng qui định. Còn việc tiểu tiện trên đường thì báo chí cũng đã nói nhiều nhưng hình như cũng chẳng lay chuyển gì Thiết nghĩ chúng ta là những bậc cha mẹ, anh chị, thầy cô, những người được xem là có văn hoá hơn đã hoàn toàn có văn hoá chưa?Vậy làm thế nào để những người dân bình thường nhất trong xã hội hiểu thế nào là gia đình có văn hoá và để được công nhận là gia đình có văn hoá thì họ phải như thế nào?