babykiss đã viết:Tôi không nghĩ bạn shark đây là 1 sv đâu nhỉ, bạn shark không hiểu 1 tý tẹo gì về sv cả
tôi cũng là sinh viên như bạn baby kiss thôi, cũng chẳng phải là chăm ngoan gì nhưng khi lên lớp tôi đều cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài, ngoài việc học là vì bản thân tôi, tôi còn muốn tỏ ra mình là người cư xử có văn hóa, biết tôn trọng các thầy cô. Tôi cũng cùng thế hệ như bạn, tuy nhiên có lẽ bạn đúng, vì tôi hoàn toàn không thể hiểu một tý tẹo gì về cách nghĩ của những sinh viên "như bạn".
bạn đem các tính giá trị, tính nhân sinh, tính lịch sử ra mà mổ xẻ rồi kết luận NGỦ GỤC LÀ HÀNH VI CÓ VĂN HÓA -> tôi thật sự không hiểu bạn học văn hóa học kiểu gì - Trong không gian của một lớp học thì trách nhiệm chủ yếu là thầy cô là giảng bài, và của sinh viên là nghe bài giảng - đó là điều cơ bản nhất -> cho nên nếu bạn ngủ gục trong lớp thì đó là phản văn hóa -> vì bạn đi ngược lại điều bình thường mà những người khác đang làm đó là nghe giảng!
babykiss đã viết:Về giá trị ư? tất nhiên rồi, không có giá trị thì ngủ gục làm gì? tính nhân sinh , dĩ nhiên là ngủ gục để giảm bớt sự mệt mỏi nên mới được con người tạo ra. Tính lịch sử thì từ thời thầy đồ gõ đầu trẻ đã có , không gian thì khắp mọi nơi, ở đâu có trường học ở đó có ngủ gục (chỉ là ít hay nhiều thôi)^^
-> có lẽ do vừa ngủ gục vừa nghe giảng theo kiểu "rất dễ thương" của bạn nên bạn mới viết ra những dòng như thế này. Tôi nói lại nhé (mặc dù cái này thì tôi nghĩ bất cứ sv vhh nào cũng biết cả rồi) nếu muốn xét một đối tượng có thuộc về văn hóa hay không thì phải xét cả 4 chùm đặc trưng tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh và tính lịch sử, trong tính giá trị thì còn phải xét hệ tọa độ không gian - thời gian - chủ thể... Bạn quơ quào vài đặc tính (viết cho có ) chứ chẳng hề phân tích nghiêm túc gì rồi phán
babykiss đã viết:khảo sát 1 cách khách quan thì tôi cho là đây là hành vi có VH.
.
Vậy còn tính hệ thống bạn bỏ đi đâu? Ngủ gục chỉ có lợi cho một số ít bộ phận người (người ngủ) do đó chủ thể ở đây không mang tính điển hình, do đó nó không có tính hệ thống, thế thì nó cũng chẳng phải là văn hóa gì cả.
Còn việc bạn viện dẫn ra trường hợp thầy cô nào đó bảo rằng ngủ gục cũng tốt... thì tôi chịu thôi, chẳng biết nói thế nào nữa. Tuy nhiên, tôi cho rằng thầy Thêm sẽ không bao giờ chấp nhận một sinh viên nào ngồi trong lớp mà ngủ gục nhỉ - và tôi "thích" thầy nhất ở điểm này, lúc nào chơi thì chơi có thể hoàn toàn thoải mái, nhưng giờ nào học phải ra học -> đó mới là kẻ biết cư xử có văn hoá.

