[center]-----------------------------------------------[/center]
Hội quán Đến với nhau (105/6 Bình Quới, Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Đây là hội quán của công ty Chung sức, ra đời từ sự góp sức của những chuyên viên công tác XH, mà "đầu đàn" là thạc sĩ Phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh.
Hội quán khai trương ngày 28-4-2007, với mong muốn sẽ là nơi gặp gỡ của những chuyên viên - những bạn trẻ yêu thích hoạt động công tác xã hội; hoặc cùng nhau chia sẻ về công việc, cuộc sống qua những buổi chuyên đề, những chuyến đi; là nơi trao đổi những thông tin hữu ích qua các sách báo tâm lý XH; và là nơi mọi người góp thêm tấm lòng của mình qua Cửa hàng tiết kiệm, với những món hàng lưu niệm, đồ gia dụng "tái sử dụng" giá rẻ...
[right]theo Tuoi Tre Online[/right]
Tôi biết đến Hội quán là nhờ một người bạn giới thiệu . Với tôi , con đường vào Hội quán khá xa và ngoằn nghèo , tôi đến là do sự tò mò về tên chuyên đề lần này " Khôn dại của bạn gái trong tình yêu " [ nhà văn Thuý Ái trình bày ] , [ tôi sẽ nói về chuyên đề này sau ] , nhưng khi đến đây , điều thu hút để tôi có thể ngồi hơn 3 giờ đồng hồ và sẽ trở lại tham dự những chuyên đề sau là sự thân thiết , cởi mở giữa cô Oanh , báo cáo viên và các thành viên tham dự , không gian hẹp , mọi người ngồi bên nhau , chia sẻ với nhau như bạn - người bạn lớn và những người bạn nhỏ !





Tôi được biết , cô Nguyễn Thị Oanh , nay đã 77 tuổi , là một Thạc sĩ xã hội học , phát triển cộng đồng , đã có hàng chục năm trong nghề công tác xã hội , sau khi học ở nước ngoài , cô trở về Việt Nam , giảng dạy [ tại trường ĐH Mở ] , tham gia và tổ chức các hoạt động vì cộng đồng với tâm nguyện rằng : " Đều mà tôi quan tâm nhất trong mọi lúc là con người, những gì gây trở ngại đến con người, từ trẻ con đến người lớn đều làm tôi quan tâm. Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để mọi người đều đạt đến hạnh phúc. Điều thứ hai tôi quan tâm trong xã hội hiện nay là sự trung thực. Tôi ghét sự giả dối trong xã hội, trong giáo dục, trong thể thao... Tính tôi thẳng thắn, nếu tôi biết có sự giả dối, tôi sẽ công khai vạch ra sự thật trên các diễn đàn, trên báo chí... "
Cô Oanh chia sẻ trong dí dỏm : " Đến giờ tôi vẫn sống một mình mà có thấy buồn đâu... Gần suốt cuộc đời chọn mục đích sống vì cộng đồng, phần thưởng với tôi là hạnh phúc từ niềm vui của những người mình được giúp đỡ . "
Hội quán Đến với nhau được sự tài trợ của một tổ chức Phi chính phủ và là tâm huyết của cô Oanh cùng nhiều người khác . Cho đến lúc này , việc cô làm cũng là để mang lại lợi ích cho cộng đồng , nhất là lớp trẻ .
Tôi chợt nhìn lại , tự thấy giới trẻ - trong đó có cả tôi , đang sống thờ ơ và thiếu " lửa " quá , hình như , càng ngày càng ít những người tâm huyết , có thể đặt cả cuộc đời và tấm lòng mình cho những công tác phục vụ xã hội ...
