thu trang đã viết:Sau khi đất nước thống nhất những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa đất nước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa nhưng không theo mô hình xã hội chủ nghĩa của những nước khác như Liên xô Hay các nước Đông âu mà chỉ láy đó làm tấm gương noi theo và xây dựng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. còn Việt Nam thì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa áp dụng rập khuôn theo mô hình của Liên Xô.
Chúng ta sẽ bàn luận các vấn đề theo GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC, không nên đưa quan điểm chính trị vào! Và dù có đưa vào, thì tớ nghĩ mọi người nên thận trọng với quan điểm của chính mình! :"Việt Nam thì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa rập khuôn theo mô hình của Liên Xô". Tớ nghĩ thutrang nên xem xét lại quan điểm này!
Việt Nam còn nghèo, Việt Nam dã từng có nhiều chiến tranh, Việt Nam còn lạc hậu, khoa học kĩ thuật chưa phát triển...đó dường như là những điệp khúc chúng ta nghe hằng ngày. Và thật ra, điều đó đúng. Nhưng chúng ta không nghèo mãi, không lạc hậu mãi, vì vậy xin đừng nói "KHÔNG làm được" mà hãy nói "CHƯA làm được".
lethihang đã viết:Nhưng mình nói với bạn rằng cho dù lihj sử nước rta vô cùng hào hùng và người việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm của ngưòi Trung Quốc và ta có học hỏi được kinh nghiệm đó thì ta cũng không thể làm được những bộ phim thời xưa hay như phim của Trung Quốc. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì với một đất nước với trình độ khoa học kĩ thuật và kinh tế tài chính như Việt Nam thì không thể đử sức đầu tư cho một bộ phim dài tập và quy mô rộng lớn như những bộ phim của Trung Quốc
thú thật tớ hơi buồn khi đọc.
Nhưng tớ lại nghĩ thế này, có những nước tiền có đấy, kĩ thuật có đấy, thậm chí diễn viên có thể thuê bao nhiêu cũng ok (có tiền mà) nhưng phim ảnh cũng không có gì nổi tiếng!, nói như bạn vậy thì quá yếm thế, quá bi quan sao?? Tớ đâu có nói Việt Nam mình phải học hỏi một bộ phim y chang Trung Quốc như "Xích Bích", hay "Tam Quốc diễn nghĩa". Tớ chỉ nói Việt Nam ta nên học hỏi về cách thức tuyển chọn, đào tạo diễn viên, hay cách viết một kịch bản phim hay, cách xây dựng trường quay, các kĩ thuật tạo hình ảnh, kĩ xảo, âm thanh, ánh sáng...tớ nói nhiều đến "CÁCH", ý tớ muốn nhấn mạnh về học hỏi phương pháp làm, đem phương pháp ấy áp dụng phù hợp với điều kiện chúng ta, đúng chất và đậm chất Việt.
Chúng ta thảo luận về học hỏi mà, thế cứ bảo ta nghèo, ta kém không làm được thì không học à??? Vậy học hỏi là phải chọn cái nào "hợp túi tiền", hợp số lượng dân cư, khoa học kĩ thuật thì mới học ???
Các bạn có thể cho tớ theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng tớ vẫn mơ về một bộ phim sử Việt!
( phim "Thái Sư Trần Thủ Độ" - là một minh chứng cho học hỏi giao lưu điện ảnh giữa ta và Trung Quốc!)