CÔNG BẰNG ...
Đã gửi: Thứ 2 14/01/08 22:01
Chúng ta căm ghét bất công và xem công bằng là lí tưởng ...
Chúng ta đấu tranh và hi sinh vì công bằng xã hội ...
Thế nhưng, chí ít cũng có đến 3 kiểu "công bằng" rất khác nhau ...
Hãy tưởng tượng chúng ta có 2 chú bé: một béo tròn, một ốm nhom. Chúng ta sẽ cho 2 chú này ăn uống như thế nào để được gọi là "công bằng" ???
Ít nhất 3 phương án được đưa ra:
- Phương án "cào bằng": Cho cả hai chú ăn phần ăn như nhau, không quan tâm chú nào mập chú nào ốm !
- Phương án "bù trừ": Cho chú ốm ăn nhiều hơn chú béo, hi vọng một ngày nào đó cả hai chú sẽ "béo khỏe béo đẹp" như nhau !
- Phương án "tương ứng": Cho chú béo ăn nhiều hơn chú ốm, chú béo dạ dày to hơn phải ăn nhiều mới no chứ, chú ốm ăn ít cũng no rồi !
Vậy rốt cuộc, cái nào là "công bằng" nhất nhỉ hỡi các nhà quản lí tài ba ???
Chúng ta đấu tranh và hi sinh vì công bằng xã hội ...
Thế nhưng, chí ít cũng có đến 3 kiểu "công bằng" rất khác nhau ...
Hãy tưởng tượng chúng ta có 2 chú bé: một béo tròn, một ốm nhom. Chúng ta sẽ cho 2 chú này ăn uống như thế nào để được gọi là "công bằng" ???
Ít nhất 3 phương án được đưa ra:
- Phương án "cào bằng": Cho cả hai chú ăn phần ăn như nhau, không quan tâm chú nào mập chú nào ốm !
- Phương án "bù trừ": Cho chú ốm ăn nhiều hơn chú béo, hi vọng một ngày nào đó cả hai chú sẽ "béo khỏe béo đẹp" như nhau !
- Phương án "tương ứng": Cho chú béo ăn nhiều hơn chú ốm, chú béo dạ dày to hơn phải ăn nhiều mới no chứ, chú ốm ăn ít cũng no rồi !
Vậy rốt cuộc, cái nào là "công bằng" nhất nhỉ hỡi các nhà quản lí tài ba ???