gửi bởi nguyen binh » 23 Tháng 8 2010 10:40
Điều bạn chia sẻ trên diễn đàn khiến tôi nghe buồn nhói lòng. Cái nhìn của xã hội về nghề giáo, về ngành sư phạm vẫn còn hạn hẹp quá. Nếu không có ai thi vào sư phạm, hay như bạn nói đó, chỉ toàn người dở mới thi vào sư phạm, vậy tương lai của một thế hệ tiếp nối sẽ ra sao? Lớp trẻ ngày nay khi chọn nghề, rất ít em chọn thi vào sư phạm, với lý do đơn giản là lương ít, không đủ sống, lại vất vả nhiều. Đã có hiện tượng những bạn giảng viên trẻ (từng là sinh viên tốt nghiệp hạng thủ khoa được giữ lại Khoa) đã mạnh dạn viết đơn xin nghỉ việc, bươn chải ra ngoài để thích ứng với việc làm khác, cơ hội nghề khác. Số ít các bạn trẻ có điều kiện về tài chánh, học vấn thì tìm cách tiến thân bằng con đường du học, có em học xong không chịu trở về nước làm việc, phục vụ cho đất nước ( lại cũng với lý do đồng lương và điều kiện hành nghề). Đã có những thầy cô dạy ngoại ngữ , Khoa học Tự nhiên buộc phải chia tay với nghề để làm kinh doanh giữa thời kinh tế thị trường này. Ngành sư phạm cứ vơi dần người.
Từ topic này của diễn đàn, tôi mong nhận được ý kiến chia sẻ của các bạn học viên cao học, sinh viên và xin cả ý kiến của các thầy cô đang vẫn ngày ngày đứng lớp trong khoa nữa, thầy và trò chúng ta nói gì, nghĩ gì... khi mà giá trị của nghề cứ ngày bị mòn mỏi đi như thế. Trong bối cảnh như vậy, lực lượng thầy cô giáo vẫn bám bục giảng bởi tình yêu nghề, yêu học trò, bằng niềm tin nhận được sự quan tâm trong nay mai. Tôi ước mơ, xã hội và mọi người hãy trân trọng ngành sư phạm một cách thực sự và thực tế, trả lại địa vị và mức tưởng thưởng xứng đáng cho những người đã chọn và trọn đời đeo đuổi con đường sư phạm.