ui da , babykiss thấy chưa , mọi người có ai đồng ý " bắt cá 2 tay " là có giá trị văn hoá đâu !
Người " bắt cá 2 tay " gọi là người như thế nào nhỉ , " thiếu văn hoá " à ?
Mình tâm đắc với câu này của cậu, tính ra bắt cá 2,3...n tay là xuất phát từ rung cảm đối với nhiều người khác nhau (trừ trường hợp lợi dụng tất cả những người đó=>loại này ko tính là tình cảm ), từ những rung cảm đó làm người ta cảm thấy phân vân giữa 2 người "1 người trao anh niềm tin ,1người anh trao hy vọng ", lúc đó lại giá như " cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia...." Nhưng đó vẫn chưa gọi là bắt cá đâu,vì vẫn còn trong sự lựa chọn, và mình nghĩ nên chọn ra trong số những người mình thích và thích mình để tìm được người mình yêu nhất và cũng yêu mình nhất !!!Như vậy đâu cần phải bắt cá làm gì??? tham quá thì thâm mà lị , ăn 1 con cá còn biết đường mà lừa xương, ngược lại...dễ mắc xương lắm ấy !!!maily đã viết::“Cùng một lúc có thể thích nhiều người nhưng yêu thì chỉ được có một người”
ngoclan đã viết:"trái tim chỉ có một ""chỉ chứa được một "còn sự rung động thì nhiều lắm !
mrTruongSon đã viết:Ơ chết mình rồi, sao cô nào dễ thương là mình cũng thích hết nhỉ. Cô nào nói nhớ mình thì mình cũng nói nhớ lại, cô nào nói thương mình thì mình cũng nói thương lại, cô nào nói yêu mình thì mình cũng nói yêu lại. Như vậy là sao đây ta, mình thuộc văn hóa gì đây ?
Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách