mình rất thần tượng nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều. ghen vầy mới là ghen chứ . Ghen bạo lực không có " văn hóa" tí nào cả. Nhưng thời nay quả thật cả bồ nhí lẫn cave đều ghê gớm thật. Nếu đọc báo mọi người sẽ thấy không hiếm trường hợp Chính người bị cướp chồng lại là nạn nhân, bị " ghen ngược". Rất nhiều trường hợp quá quắt. Mình biết 1 cô có chồng là quan chức cấp cao, ông ta đi lại với 1 ả cave, ả này lúc nào cũng gọi điện chủi rủa chọc tức cô, kể đủ chuyện mà ông chồng quý hóa đã làm cho cô ta... Nhưng cô vẫn bình thản và không hề làm to chuyện, tuyệt nhất là cô không thèm bước chân tới " động tiên" nơi mà chồng và ả cave hú hí để đánh ghen theo lời khích bác của ả kia ( bước tới chốn ấy chỉ tổ bẩn chân mà thôi). Cuối cùng người lao tâm khổ tứ nhiều nhất là ả kia. Và người chịu bầm dập thân xác lại là quý ông ( vì những cú ném chai lọ " yêu" của cô bồ nhí).Qua rât nhiều tấm gương như vầy, mình tha thiết mong rằng các dấng mày râu ăn vụng ăn lén gì thì ăn đi ( cản đâu được), nhưng đừng để vợ mình thêm 1 lần đau khổ nữa vì cái tội ghen ngược của bồ nhí.
Và bản thân mình thì không bao giờ thông cảm được cho những kẻ bán trôn nuôi miệng đươc. Dù lý do " hoàn cảnh đưa đẩy" nghe rất nhiều và rất lâm ly bi đát. Nhưng đó chỉ là số ít mà thôi, còn lại là loại người lười lao động chỉ thích hưởng thu cuộc sống mà thôi.