Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 28/01/10 0:48
gửi bởi vantiensinh
tranlong đã viết:Từ An Giang về, bỗng nấy ra mấy câu đối. Nếu có đụng chạm đến ai đó thì xin đối trước rồi "mắng nhiếc" gì cũng được, xin chịu hết.
Câu 1: Lên núi Cấm cô Đào bắt bồ hong, đêm nằm bồ hong hỏi: bồ đâu? hong đâu? :roll:
Câu 2: Cô Huệ Quang xuống An Giang đi tiền trạm gặp anh Nhàn, tấm thân gầy đỡ cực. :roll:
Câu 3: Lên núi cấm, thấy bảng cấm, cấm vào núi Cấm. :roll:
Ai đối được chắc chắn không có thưởng tiền bạc gì cả. :lol: :lol: :lol:


2 câu đầu của thầy Trần Long tạm thời em chưa đáp kịp.
Riêng câu 3 thấy đối vậy thì em xin đáp như sau: :roll:
Lên núi cấm, thấy bảng cấm, cấm vào núi Cấm
Qua tràm chim, địa vườn chim, chim quá trời chim.
p/s: chim vừa là danh từ vừa là động từ đó nha thầy, tương tự như địa vậy. ^_^

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 28/01/10 0:59
gửi bởi vantiensinh
lỡ rùi thì em xin đối lun câu 2 của thầy:
Đối:
Cô Huệ Quang xuống An Giang đi tiền trạm gặp anh Nhàn, tấm thân gầy đỡ cực. 8)
Đáp:
Thầy Trần Long về thành phố soạn bài thi cho sinh viên, mái tóc xanh điểm bạc.
:roll: ;)

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 28/01/10 1:18
gửi bởi vantiensinh
BONUS:
1 câu đối chưa tìm ra lời giải. Mong các bạn yêu thích văn hóa gần xa chỉ bảo dùm:

Xuống đến An Giang, muốn ngắm sông Yên, đâu đất Yên Hà