gửi bởi Doan Luu Hung Minh » Thứ 7 03/11/07 11:23
Nhìn những hình ảnh của bạn Cù Huyền, tôi nhớ ao Bà Om và chùa Âng quá.
Ngày trước (năm 2001) tôi đã từng ở trong ngôi chùa đó 1 tháng. Tôi ở trong phòng của các sư, ngủ chung với các sư và mượn cả áo sư mặc chụp hình.
Năm đó, với tư cách là trợ giảng của khoa Đông phương, tôi đưa nhóm sinh viên đến ở khu vực này để thực tập nghiên cứu văn hoá Khmer (trong nhóm có cả Hồng Yến CH.6, nay đang học chung với CH.7). Cảnh vật của Trà Vinh vẫn còn những nét đẹp hoang sơ, nhưng cuộc sống người dân còn rất nhiều cơ cực.
Tôi và các bạn đã hoà mình vào cuộc sống ở đây, đã biết thế nào là mắm bòhóc, bún nước lèo, biết thế nào là rượu Xuân Thạnh. Được tham dự ngày tết Chol Chnam Thmay, tham gia các hoạt động của nhà chùa. Đi đến bảo tàng bác Hồ, biển Ba Động, bảo tàng Trà Vinh ... và rất nhiều ngôi chùa Khmer. Sống cuộc sống cùng với cả người Kinh, người Khmer và người Hoa.
Tôi có tiếp xúc với các lãnh đạo địa phương và nhận được một bản kế hoạch xây dựng phát triển Trà Vinh đến năm 2010, thật hoành tráng (hiện nay tôi vẫn đang giữ). Tôi rất thích và mong có ngày trở lại nơi này.
Quả thật là tôi có duyên với nới này, từ năm 2006 đến nay, cứ khoảng 1, 2 tháng là tôi lại đi công tác Trà Vinh ... thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác buồn quá ... hơn 5 năm sau ... Trà Vinh vẫn như ngày nào ... vẫn nghèo nhất miền tây, vẫn nằm heo hút cách biệt với các tỉnh khác bằng 1 con đường nhỏ xíu. Người dân đi bán vé số chắc nhiều nhất Việt Nam. So với các tỉnh khác, chỉ cần 3 tháng tôi không xuống thì bộ mặt họ đã thay đổi. Còn Trà Vinh ... có lẽ càng ngày càng tệ hơn.
Những cảnh vật mà cuhuyen chụp ở đây không biết là vào thời điểm nào. Nhưng chắc chắn là đã tàn tạ đi rất nhiều.
Ôi tiếc thay ... cho những giá trị văn hoá của con người ...