Cái chuyện CLB này ấy, nếu hấp dẫn thì dĩ nhiên mọi người sẽ tham gia thôi, chỉ cần nó sôi động, mới mẻ, hợp sở thích mõi người là được ^^! Mà mỗi người thì thích mỗi cái khác nhau, nên càng đa dạng càng tốt, tốt nhất nên thăm dò ý kiến của các bạn trước, nhưng phải nằm trong khả năng thực hiện mới được !
Tớ thấy Diệu nói rất đúng, nên để các bạn tự chọn việc hoặc đề tài yêu thích của mình rồi muốn làm gì thì làm, nhưng phải đàng hoàng và không nửa vời, như thế vừa phong phú vừa không sợ có người không tham gia ( trong trường hợp có người lười quá thì... bó tay ! ). Nếu các bạn thực sự yêu thích văn hóa và có định hướng rõ cho các hành động của mình thì sẽ tự giác làm thôi, không cần phải nói nhiều ! Cứ từ từ học hỏi là ổn, không nên gấp gáp ^^ !
Cứ đưa ra một cái list các kế hoạch để cho các bạn chọn, sau khi xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi gì đó thật sôi động và chất lượng, kinh phí eo hẹp không có nghĩa là không làm được gì, chúng ta chỉ làm ' chân tay chay ' thôi cũng được ^^! Từ dân tộc cho đến thế giới, hiện thực cho tới tâm linh ma quỷ, người lớn hay trẻ con,... ai muốn làm gì thì chuẩn bị nhé ^^! Tuyết cứ đưa ra một thời hạn để làm đề tài, sau đó tập hợp lại để chuẩn bị trước buổi sinh hoạt, tớ nghĩ điều đó không tồi đâu ^^ !
Đáng tiếc, các nhân trong lớp đều lười quá >_< !!!!!! ( Này, tớ không phải lười đâu nhé, chỉ là không quan tâm đến những thứ mình không thích thôi, chứ nếu là chuyện trên thì...
)