Ngà y của MẸ, CHA
![Gửi bài Gửi bài](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Trên thế giới có nhiều nước có ngày kỉ niệm , ngày tôn vinh những người mẹ, người cha khác nhau , trở thành "MOTHER'S DAY","FATHER'S DAY", từ phương Tây du nhập sang các nước phương Đông. Ở Việt Nam hiện nay mọi người cũng kỉ niệm ngày của mẹ bằng hoa , quà tặng cho người mẹ thân yêu của mình.
Đây là 1 cách ứng xử đẹp của con người hiện đại , cùng với ngày của mẹ chủ nhật tuần thứ 2 tháng 5,còn có ngày của cha :ngày chủ nhật tuần thứ 3 tháng 6.
Mỗi con người chúng ta, từ khi còn là phôi thai, đã nhận sự nuôi dưỡng, chở che bằng chính máu thịt mình của mẹ. Từ lúc mẹ cho ta cuộc sống cho đến lúc mẹ không thể nhì ngắm, vuốt ve ta, trong lòng mẹ, ta vẫn là một đứa trẻ cần bảo bọc, chở che. Ngàn vạn lời nói, muôn nghìn câu chữ cũng không thể diễn tả hết niềm biết ơn mà những người con muốn gửi đến mẹ của mình. Nhưng dẫu thế, ta vẫn muốn nói, muốn viết ra, muốn trải lòng mình về một tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc với mẹ...
“Ngọt Ngào Tình Mẹ, Tình Cha,
Yêu thương dưỡng dục đưa ta vào đời.”
Mỗi năm vào Tháng Năm và Tháng Sáu, chúng ta lại có dịp đặc biệt mừng ngày “Tôn Vinh Mẹ” (Mother’s Day) và ngày “Tôn Vinh Cha” (Father’s Day). Nói là “đặc biệt”, vì không phải chỉ khi đến những ngày này, chúng ta mới nhớ đến cha mẹ chúng ta, vì tình hiếu thảo đối với cha mẹ tất nhiên luôn tràn ngập trong tâm hồn mỗi người. Nhưng hai dịp này là những dịp để chúng ta biểu lộ một cách cụ thể tấm lòng của chúng ta đối với các bậc thân phụ mẫu:
“Công Cha Như Núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra!”
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2298.jpeg)
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2297.jpeg)
Xin Kính Tặng các bà Mẹ VietNam
Mẹ
Mẹ là nắng đẹp đầu xuân .
Mẹ là gió mát lâng lâng trưa hè .
Mẹ là trăng sáng thu về .
Mẹ là lửa ấm tràn trề giữa đông .
Mẹ là mật ngọt ấm lòng .
Mẹ là lúa chín ngoài đồng ngát thơm .
Mẹ là tất cả Thiên Ơn .
Mẹ là chỗ dựa đời con mẹ hiền .
Quang Hy 5/2008
xem thêm thông tin tại địa chỉ :http://en.wikipedia.org/wiki/Father's_Day
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2299.jpeg)
vậy bạn nghĩ thế nào về những ngày này , đó là cách ứng xử văn hóa hay cuộc sống càng sung túc thì "phú quí sinh lễ nghĩa"??
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2303.jpeg)
Đây là 1 cách ứng xử đẹp của con người hiện đại , cùng với ngày của mẹ chủ nhật tuần thứ 2 tháng 5,còn có ngày của cha :ngày chủ nhật tuần thứ 3 tháng 6.
Mỗi con người chúng ta, từ khi còn là phôi thai, đã nhận sự nuôi dưỡng, chở che bằng chính máu thịt mình của mẹ. Từ lúc mẹ cho ta cuộc sống cho đến lúc mẹ không thể nhì ngắm, vuốt ve ta, trong lòng mẹ, ta vẫn là một đứa trẻ cần bảo bọc, chở che. Ngàn vạn lời nói, muôn nghìn câu chữ cũng không thể diễn tả hết niềm biết ơn mà những người con muốn gửi đến mẹ của mình. Nhưng dẫu thế, ta vẫn muốn nói, muốn viết ra, muốn trải lòng mình về một tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc với mẹ...
“Ngọt Ngào Tình Mẹ, Tình Cha,
Yêu thương dưỡng dục đưa ta vào đời.”
Mỗi năm vào Tháng Năm và Tháng Sáu, chúng ta lại có dịp đặc biệt mừng ngày “Tôn Vinh Mẹ” (Mother’s Day) và ngày “Tôn Vinh Cha” (Father’s Day). Nói là “đặc biệt”, vì không phải chỉ khi đến những ngày này, chúng ta mới nhớ đến cha mẹ chúng ta, vì tình hiếu thảo đối với cha mẹ tất nhiên luôn tràn ngập trong tâm hồn mỗi người. Nhưng hai dịp này là những dịp để chúng ta biểu lộ một cách cụ thể tấm lòng của chúng ta đối với các bậc thân phụ mẫu:
“Công Cha Như Núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra!”
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2298.jpeg)
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2297.jpeg)
Xin Kính Tặng các bà Mẹ VietNam
Mẹ
Mẹ là nắng đẹp đầu xuân .
Mẹ là gió mát lâng lâng trưa hè .
Mẹ là trăng sáng thu về .
Mẹ là lửa ấm tràn trề giữa đông .
Mẹ là mật ngọt ấm lòng .
Mẹ là lúa chín ngoài đồng ngát thơm .
Mẹ là tất cả Thiên Ơn .
Mẹ là chỗ dựa đời con mẹ hiền .
Quang Hy 5/2008
xem thêm thông tin tại địa chỉ :http://en.wikipedia.org/wiki/Father's_Day
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2299.jpeg)
vậy bạn nghĩ thế nào về những ngày này , đó là cách ứng xử văn hóa hay cuộc sống càng sung túc thì "phú quí sinh lễ nghĩa"??
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Hình ảnh](http://www.vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/2303.jpeg)