Văn hoá tranh luận ra đời từ thời Platon và hôm nay tôi lại nghe thầy nhắc đến. Bản thân tôi cũng hay bị - được nhận xét là người thích tranh luận (thỉnh thoảng cũng bị cho là cãi bưà cãi bướng) Ngẫm nghĩ lại những lần mình tham gia tranh luận và quan sát những người khác tranh luận tôi thấy:
Tranh luận không phải là Tôi Đúng - Anh Sai mà là Chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề?
Tranh luận phải thể hiện được sự vững chắc cuả lập trường và độ sâu cuả kiến thức (cùng với chiều dài cuả thơì gian và công sức nưã chứ nhỉ?)
Tranh luận là một trong những cách giao tiếp có tính đối kháng cao nhưng không phải đối đầu.
Tranh luận và kết quả cuả cuộc tranh luận phụ thuộc khá nhiều vào văn hoá tranh luận. Đây cũng là đề tài mà tôi hy vọng mọi người sẽ tham gia đóng góp ý kiến - là nơi để bạn có thể tự do tranh luận và qua đó cũng biết được cách tranh luận như thế nào?