Sinh viên là những người năng động ,và thường rất muốn thể hiện mình, muốn mình làm sao cho thật đặc biệt. Bên cạnh những bạn rất biết cách ứng xử thì lại có ko ít các bạn lại cứ muốn xử sự, ăn mặc theo một motip ,một ai đó,(là ca sĩ, diễn viên, hay người mấu…rồi gì gì đó) ..Có nhiều người trông còn dễ nhìn, còn có nhiều người thì tây chẳng ra tây, mà ta cũng chẳng phải là ta. Tại sao lại như vậy nhỉ?. Tại sao các bạn ko là chính mình, mà cứ muốn mình là một ai đó nổi tiếng trong khi chưa bao giờ và chẳng ai biết tới mình cả…
.
…Dù xấu hay đẹp ,dù dở hay hay thì chúng ta vẫn cứ là chúng ta kia mà.Các bạn lấy hình ảnh của người khác rồi đem ‘đội” vào mình thì có khác nào chính các bạn đã từ chối các bạn rồi sao?...
… Theo mình nghĩ, mỗi con người được sinh ra thì chắc cũng phải có một giá trị, một cái hay ,cái đẹp nào đó của riêng mình. Và cái cái hay cái đẹp ấy ở mỗi người là khác nhau, người nhiều người ít , người hay về cái này, người thì giỏi về cái kia.Nhưng mỗi người vẫn cứ là duy nhất .Vậy tại sao các bạn lại ko thể hiện mình bằng cách khác,để mọi người biết đến mình chứ ko phải là một “hình ảnh vay mượn”.
.
…Dẫu biết là thời đại ngày nay khác xưa nhiều rồi, cái gì cũng “ thoáng” hơn xưa nhiều rồi. Đây là thời buổi của hòa nhập , nhưng cần phải biết ”nhập” cái gì nên “nhập”, và “nhập” như thế nào ,chứ cứ “nhập thoáng” như thế này thì chắc là hiện tượng “ tan chảy” cũng sẽ ko chừa cho những người thích “nhập bừa bãi” vậy đâu
Dù thế nào đi nữa thì CÁI ĐẸP trước hết phải cần có sự CHÂN THẬT và PHÙ HỢP
HÃY LÀ CHÍNH MÌNH CÁC BẠN NHÉ !
Đây là ý kiến của mình về hiện tượng nhiều sinh viên cứ thích bắt chước ,cứ muốn mình thành những người nổi tiêng, còn các bạn ,các bạn nghĩ sao về vấn đề này….