thienphuong đã viết:Tôi cũng đồng ý với bạn candy. Theo tôi, ta nên xét nguyên nhân từ hai mặt. Nếu do hoàn cảnh buộc phải như thế thì ta nên cảm thông với các cô Cave ấy và giúp đỡ họ, tôi nói giúp đỡ chứ không phải tiếp tay. Nhưng không thể chấp nhận khi một số người không có hoàn cảnh bi đát đến độ vậy, ấy thế mà cũng cứ làm cave, vì không cần học hành, lao động gì cả, vừa sướng vừa có tiền!
Theo chủ quan của tôi, làm cave tức là phạm pháp. Không thể nói khác, bởi vì, Luật pháp Việt Nam chưa cho nghề Cave được hoạt động ở Việt Nam và tôi nói đây là nói theo tinh thần Luật pháp. Tuy nhiên, sự vi phạm nào cũng có nhiều mức độ và nhiều góc nhìn. Còn tùy chủ thể, không gian, thời gian, nói cách khác là hoàn cảnh nữa
Tôi cũng chưa rõ là bạn coutcung đứng từ góc nhìn "văn hóa" theo học thuyết nào? Vì với những gì tôi được học biết, làm văn hóa thì không đưa ra nhận xét hay giải pháp mà chỉ là đi tìm nguyên nhân để lý giải thực trạng mà thôi. Còn giải pháp là việc chính của các nhà Xã Hội Học hoặc Tâm Lý học phát huy từ sự lý giải ấy.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 21 khách