Ngày nảy ,ngày nay trong một thế giới ảo .Vào một ngày đẹp trời anh chàng Internet với nickname là "IT" ngồi trước gương tự hỏi :" gương ơi! ta là chàng trai đẹp hay xấu?"
Gương đáp: chàng đẹp hay xấu là do giá trị mà con người gán vào chàng"
chàng IT buồn bã đi tìm câu trả lời chính xác từ cư dân mạng.Thế là một dòng tin được đăng tải :"IT ĐẸP HAY XẤU" gần một giờ sau một nàng với nick :congchuaxauxi trả lời tin nhắn ấy.
Nàng nói : "vẻ đẹp của chàng có được là do nội dung mà những người văn hoá tạo dựng trong chàng.Và giá trị ấy được tôn vinh khi có những bạn trẻ văn hoá truy cập.Nếu chàng không hoàn thie6n5 mình từ trng tư tưởng thì dù bề ngoài chàng có đẹp đến đâu thì sẽ nhanh chong bị lãng quên .Đó là ly do vì sao anh em nhà chàng những Black web, forum phản động ...lúc đầu có rất nhiều nàng nhiều chàng tìm đến nhưng không lâu sau đó sẽ bị quên lãng hoặc bị các chú công an "admin" hay "những nhà lập trình web văn hoá' triệt tiêu.
Mang trong mình nhũng giá trị tốt đẹp mà con người tạo dựng thì chàng sẽ là chàng trai dễ thương ,đẹp và là cầu nối bao tâm hồn người sử dụng internet có văn hoá.
Một điều thật đáng buồn là ngày nay có rất nhiều bạn trẻ dùng ngôn ngữ "chat " như :"hôm nay -hum ni" ,tôi - tui" ,"buồn-bùn "...Dần dần các giá trị của ngôn ngữ Việt bị đánh mất .Trong khi Tiếng Việt là ngôn ngữ sáng tạo đậm bản sắc văn hoá . Gia đình chàng hãy tìm biện pháp hạn chế nha! hãy thay đổi họ trước khi quá muộn bằng những cuộc tìm về văn hoá ngôn ngữ Việt.
con người thật rắc rối phải không? Họ tạo ra các tiện ích của chàng nhưng chính họ cũng huỷ hoại các giá trị đó. Cuộc sống con người thật phức tạp và khi xã hội này ngày càng văn minh thì các giá trị văn hoá phải được bảo tồn thì mới có thể phát triển bền vững. Điều đó đòi hỏi chàng phải biết vận động vì cuộc sống văn hoá và văn minh hơn. Và chàng hãy kêu gọi mọi người sử dung IT có ăn hoá hơn. Từ việc thay đổi thói quen xấu như :không xem black web ,không hút thuốc và nói lớn ,không ăn mặc bất lịch sự tại những điểm truy cập ...Có như thế thì chàng sẽ tự hoàn thiện mình và làm cho gia đình internet trở thành một thiên đường kết nối bao trái tim con người văn hoá.....
Từ đó nàng công chúa xấu xí không xuất hiện nữa mà đã sử dụng nickname khác để thực hiện ước mơ xây dựng 1 thế giới ảo thành thực với bao tiện ích kết nối tâm hồn con người và rút ngắn các khoảng cách địa lý của những người xa nhau .Hơn thế đó là một thế giới internet văn hoá gắn liền với văn minh.
Hãy góp sức giúp ước mơ của nàng thành hiện thực các bạn nhe!
"Xuân Hồng k02 : rất mong các bạn nhận xét để bài viết hoàn thiện hơn nhe!" cảm ơn nhiều