GS. CAO XUÂN HẠO, ĐÀI VTV VÀ VĂN HOÁ TANG LỄ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: GS. CAO XUÂN HẠO, ĐÀI VTV VÀ VĂN HOÁ TANG LỄ

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Chủ nhật 07/08/11 22:34

Thật đáng buồn khi GS. Cao Xuân Hạo đã về cõi vĩnh hằng. Đáng buồn hơn khi không có được một phút báo tin trên VTV.
Cô nhân viên là sự phản ảnh trung thực cho cách làm việc, kết quả hướng dẫn nhân viên của VTV. Cô có thể chưa từng nghe đến GS.Cao Xuân Hạo và đã quên trình báo. Hay là cô biết rằng, có trình báo cũng vậy thôi. Dường như có một kinh nghiệm cho cô thấy: có trình lên trên thì cũng là "không", có khi còn bị mắng cho một trận vì càm ràm làm phiền cấp trên mà không chịu áp dụng luật nữa. Và nếu GS.TSKH Trần Ngọc Thêm im lặng, thì chắc nhiều người vẫn tin GS.Cao Xuân Hạo còn rất khỏe mạnh và cô nhân viên lại tiếp tục từ chối một GS nào đó một cách rất mạnh khỏe.
Nay thì cô đã phải ngồi viết kiểm điểm. Bản kiểm điểm của cô có được đọc trước toàn dân Việt Nam thì cũng chẳng vì thế mà làm cho 6000 Giáo sư còn lại bớt buồn. Hương hồn GS.Cao Xuân Hạo chắc cũng không trách cứ gì cô nhân viên, có chăng là ngậm ngùi chút ít vì sao mệnh Trời không cho sống thêm vài chục năm nữa để được một phút chia tay với bạn bè, thân hữu gần xa.
Chợt nhớ chiều nay đi kiếm mua một đĩa phim giới thiệu địa chí Sài Gòn xưa mà đỏ mắt không thấy. Còn đĩa ca nhạc thì ngập tràn hè phố. Bất giác, tôi chợt ngẫm thấy điều này, không biết đúng không: "Cống hiến cho Khoa học cả đời đến lúc nhắm mắt không có được một phút lên tivi. Trong khi vui vẻ với nhau cho cả thiên hạ xem thì được đến 16 phút chia tay. Nếu có kiếp sau mà tôi là GS. Cao Xuân Hạo, nhất định tôi sẽ không học hành nghiên cứu cả đời làm chi. Tôi sẽ xin làm một cô gái đẹp, nhà giàu, học múa học kịch chút đỉnh, rồi tung hình giường chiếu lên mạng, và thế là tôi có thể vui vẻ mà nhắm mắt và để lại nỗi tiếc thương cho nhiều người".
Nếu tôi có đài truyền hình riêng, tôi sẽ chỉ đưa tin và tường thuật tang lễ các vị trí thức. Nhưng đó là ước vọng một cách vô vọng. Thế thì, xin cúi đầu trước hương hồn GS.Cao Xuân Hạo lần cuối vậy
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron