Xoay bút máy có phải là văn hóa không?Viết máy là dụng cụ học tập nhưng giờ đây nó còn là dụng cụ cho một môn nghệ thuật đấy...Thế nó là văn hóa chăng?Đúng thế:
Một tin trích từ báo tuổi trẻ ngày 3-4-2008 "30-3 Ryuki Omura,học sinh 16 tuổi Nhật Bản trở thành người vô địch trong cuộc thi toàn nước Nhật do Hội xoay bút máy tổ chức ,trong 276 thí sinh gởi băng video tới ban tổ chức ,16 người được mời tham dự vòng chung kết tại thủ đô Tokio.Trong 30ph mỗi thí sinh trình diễn và được xét về tiêu chuẩn kĩ thuật cũng như về mặt thẫm mĩ.Công ti đồ chơi Takara Tomy cho biết đã chế tạo ra loại bút máy đặc biệt dành cho việc xoay,nó dài hơn bình thường và có cục nặng có thể điều chỉnh được ở mỗi đầu .Hội xoay bút máy Nhật Bản đã nói đang tìm cách mở rộng cuộc thi ra tầm quốc tế nếu kiếm được nhà tài trợ"
Như vậy điều đáng bàn ở đây là gì? Xoay bút máy đã trở thành một nét văn hóa.
Lúc xưa khi học phổ thông thầy cô,bố mẹ cứ la rầy con cái họ mỗi khi chúng xoay bút thậm chí còn đánh vào tay khi chúng cứ vạ cái gì cũng xoay.Bởi vì sao?vì họ cho rằng trò đó làm bọn trẻ thiếu tập trung vào bài giảng và cho đó không ra gì .Nhưng xét trên một khía cạnh nghệ thuật thì nó là văn hóa ,vì nó đã được đông đảo học sinh công nhận đặc biệt là học sinh trung học và được tổ chức thành cuộc thi mang tầm quốc tế ấy chứ
Và đây là một minh chứng thêm cho việc :khi nghiên cứu văn hóa thì phải xét không gian,thời gian ,chủ thể định giá.Tức là xem xét đánh giá phải xét ở những tọa độ khác nhau. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?