gửi bởi HienDam » Thứ 4 13/06/07 0:36
Tôi đồng ý với Sin Ân về nhận xét rằng bạn Cao Minh Hải “chua tim hieu ky ve van hoa”.
Giống hệt như ở chủ đề “VĂN HOÁ HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHU PHỐ” mà Cao Minh Hải đã post lên, bạn ấy “chưa tìm hiểu kỹ” (theo cách nói của Sin Ân) nên nhầm lẫn quá nhiều:
Ở đây, cái nhầm lẫn lớn nhất là nhầm lẫn “văn hoá” với “văn hoá học”; “tôn giáo” với “tôn giáo học”.
Ta hãy đọc lại một đoạn bài viết ngày 06 Tháng 6 2007 của Cao Minh Hải:
“văn hoá hình thành ngay khi xuất hiện loài người..., nhưng khi xã hội loài người bắt đầu phân chia giai cấp thì tôn giáo ... đã bước vào vũ đài chính trị -xã hội...Trong khi đó Văn hoá hay văn hoá học thật sự mới được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu trong gần một thế kỷ nay...
+Con đường đi và sự đóng góp của Tôn giáo cho nhân loại thì đã rõ , còn con đường đi và sự đóng góp của văn hoá học cho nhân loại thì sẽ ra sao đây?”
Chỉ trong một đoạn, một câu mà lại đi so sánh một thực thể (là tôn giáo) với một khoa học (là văn hoá học), đồng nhất một thực thể (là văn hoá) với khoa học nghiên cứu về thực thể ấy (văn hoá học) – CMH viết “trong khi đó Văn hoá hay văn hoá học...)!
Chưa hiểu văn hoá và văn hoá học khác nhau thế nào mà đã vội vàng tuyên bố rằng nó nguy hiểm, đã vội phê phán các nhà văn hoá học là “lý thuyết suông”... – Không biết câu “chưa học làm thợ đã học ăn bớt” có áp dụng được vào trường hợp này hay không?
Tiện thể, xin nói thêm rằng cụm từ “lý thuyết suông” được dùng để phê phán những người nói không đi đôi với làm trong cuộc sống đời thường, còn trong khoa học thì “lý thuyết thuần tuý” không có gì xấu cả. Có những khoa học bẩm sinh đã là khoa học lý thuyết (vật lý lý thuyết; toán học, triết học... đều là lý thuyết hết!).
Tiêu chuẩn để kiểm định chân lý khoa học là nó có hợp lý hay không, có chặt chẽ hay không, có lôgic hay không, chứ không phải là các nhà khoa học nghiên cứu nó đã “vi hành” hay chưa? Thực tế đã hơn một lần cho thấy rắng một nhà khoa học tài năng chỉ ngồi trong "tháp ngà" nhưng có thể đưa ra những chân lý mà hàng tỷ người đang sống trong thực tại không nhìn thấy, hàng triệu người phải nghiêng mình thán phục (vd: Mendeleev, Einstein, v.v.).