gửi bởi trinhhiep » Chủ nhật 12/12/10 22:45
Chắc chắn là không đáng bị lên án rùi! Tui cũng... định vậy nè! hic hic, mong là không ai lên án!!! Nếu tui không kiếm ra đấng lang quân nào đó thì cũng phải cho tui làm thiên chức của người mẹ chứ? Phải không Linh Giang? Tuy vậy, làm mẹ đơn thân khó lắm à nha! Phải khen mấy vị kia dũng cảm thiệt đó! Vì phải một mình tự trang bị kiến thức làm mẹ, một mình đi biển, một mình chăm con, một mình đương đầu với sóng gió dư luận, một mình yêu thương con, ... với từng ấy một mình - tức là đã gấp mấy mươi lần tình thương yêu cho đứa con của mình! Thương lắm mới có thể quyết định một mình sinh con! Đâu phải ai cũng kiếm tìm được một đấng tri kỷ, một người yêu thương? Mà cũng có nhiều người, cũng lấy chồng rồi, nhưng lại một mình sinh con, nuôi con, có khác gì đâu? Sao khắt khe làm gì? Quan trọng là người mẹ đơn thân đó phải hiểu được những khó khăn để đương đầu, để còn giáo dục con tốt hơn trong điều kiện không có cha. Điều này không dễ để trang bị đâu, từ kiến thức lúc mang thai, quá trình thai giáo cho con, kiến thức chăm sóc từ lúc trẻ sơ sinh, ...rồi phải hiểu tâm lý giáo dục trẻ, rồi còn phải làm tâm lý với cha mẹ, gia đình họ hàng..., để gia đình họ hàng chấp nhận, dù con mình không biết cha nhưng con vẫn có bà con họ hàng, ít nhất là bên ngoại, có tình yêu thương của họ hàng, để con sau này có bản lĩnh vững vàng, không hụt hẫng, không đau lòng khi thấy mình khác chúng bạn... chao ui, nhiều quá!!! vậy chớ mà còn nhiều lắm nữa đó, nhưng tạm thời đói bụng quá, chưa viết trôi chảy hết được, góp tí xíu cho Giang nhen!!
Ta hãy sống với những ngày đáng sống
Không giận mừng, không oán ghét, sầu thương...