Vịnh Hạ Long là một trong những kì quan thiên nhiên nổi tiếng của nước ta.Hàng năm có hàng triệu lượt khách tới tham quan,hay nói cách khác là đến để thưởng thức "trực tiếp".Việc thưởng thức "trực tiếp" Vịnh Hạ Long như vậy giúp cho họ được tận hưởng một cách rõ nét ,được nhìn thấy tận mắt.Tuy nhiên nếu nói Vịnh Hạ Long không thể thưởng thức từ xa thì chưa thật sự thuyết phục. Với phương tiện thông tin hiện đại như hiện nay việc đưa Vịnh Hạ Long lên các ống kính và tới bất kì nơi nào ! trở thành chuyện nhỏ. Mọi người ở bất kì nơi nào , chỉ cần vài phút nhấp chuột..."Internet" là có thể thưởng thức Vịnh Hạ Long ngay. Nói rõ hơn về "thưởng thức"
- Với chủ thể thưởng thức "trực tiếp" sẽ cảm nhận được "rõ" hơn. Nhưng qua hình ảnh "trực tiếp " ấy chủ thể cũng chỉ lưu lại trong "bộ nhớ "mình những gì mà mình được trông thấy !.
- Với chủ thể thưởng thức "gián tiếp" ví dụ một đoạn video chẳng hạn,thì việc "thưởng thức" có khác gì đâu?
Vẫn là chỗ này...đằng kia chứ có thiếu gì.,chỉ có điều nó không nét như ở ngoài !
Nói đến vụ này tôi mới nhớ Văn hoá học mới làm một nhiệm vụ do BCH HSV trường giao đó là quảng bá về Vịnh Hạ Long để mọi người bình chọn.Mục đích là để họ thấy được vẻ đẹp,hay là "thưởng thức " cũng thế ! để họ bình chọn cho VHL. Nếu nói VHL không thể thưởng thức từ xa thì phải chăng những người Việt Nam đã làm một việc trái với ý nghĩ của mình sao? Các bạn nghĩ gì về điều này?